Trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, dư luận Mỹ đặt câu hỏi về động cơ của Tổng Thống Donald Trump, người từng cam kết không gây chiến. Từ đầu năm nay, chính quyền Trump đã đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích cho việc tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực.
Ban đầu, Tổng Thống Trump biện minh rằng các hoạt động quân sự này nhằm ngăn chặn buôn bán ma túy. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng, cocaine đi qua Venezuela chủ yếu đến châu Âu, trong khi fentanyl có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ông Trump cũng cáo buộc Maduro thả tội phạm và bệnh nhân tâm thần vào Mỹ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều này.
Vào giữa tháng 12, Tổng Thống Trump cáo buộc Maduro ‘đánh cắp’ dầu mỏ và đất đai của Mỹ, liên quan đến các hoạt động của các công ty dầu mỏ phương Tây tại Venezuela trong thập niên 1970. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 17/12, gần thời điểm quyết định phát động chiến dịch quân sự, ông Trump tuyên bố rằng các hành động quân sự của Mỹ sẽ ‘càng lớn mạnh’ cho đến khi Venezuela trả lại dầu mỏ, đất đai và tài sản đã bị ‘đánh cắp’.
Thư ký báo chí Stephen Miller cũng đưa ra một tuyên bố tương tự. Ngoại trưởng Marc Rubio thì cho rằng, chính quyền Maduro không hợp tác với Mỹ và lại hỗ trợ ‘các phần tử khủng bố và tội phạm’. Chính phủ Venezuela đã lên án hành động này là ‘hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng’.
Theo ABC News.




























