Một ủy ban tuyển chọn của Giải Bóng chày Nhà nghề (MLB) sẽ tiến hành bầu các thành viên vào Ngôi đền Danh vọng (Hall of Fame), và một lần nữa, tên của Barry Bonds lại gây tranh cãi. Bonds đã bị các nhà báo từ chối vinh dự này trong một thập kỷ, và giờ đây Ủy ban Kỷ nguyên Bóng chày đương đại cũng sẽ làm điều tương tự.
Bonds cùng với Jeff Kent, Roger Clemens, Gary Sheffield và bốn người khác nằm trong danh sách đề cử năm nay. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào Chủ nhật tới.
Những tranh cãi về việc Bonds có xứng đáng hay không đã kéo dài từ năm 2013. Nhiều người cho rằng ông là cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông đã gian lận. Việc sử dụng chất kích thích làm lu mờ đi kỷ lục 762 cú home run của ông.
Bài viết trên tờ Mercury News nhận định rằng việc Bonds không được vào Hall of Fame không còn quan trọng như trước. Hall of Fame đã mất đi quyền uy để phán xét Bonds từ lâu. Việc loại Bonds khỏi Hall of Fame không bảo vệ sự thiêng liêng của môn bóng chày, mà chỉ là một hành động đạo đức giả có chọn lọc.
Tác giả bài viết cho rằng người hâm mộ Giants nên tự hào nếu Bonds không được vinh danh. Giants có cơ hội tái xây dựng thương hiệu, trở thành một đội bóng mà mọi người đều nhớ đến, giống như cách Bonds đã làm.
Giants nên trở thành những “kẻ phản diện” của làng bóng chày, và điều đó dễ dàng hơn nhiều nếu Bonds vẫn là một nhân vật gây tranh cãi. Bonds không còn thi đấu, nhưng ông vẫn là cầu thủ đầu tiên mà người hâm mộ nghĩ đến khi nhắc đến San Francisco. Theo Mercury News.







































