Một bài báo trên tờ Daily News ngày 14 tháng 7 năm 2025 đã mô tả điều kiện tại một cơ sở giam giữ di dân của Tổng thống Donald Trump ở Florida là tồi tệ đến mức ví von với thời kỳ trại tập trung.
Các nhà lập pháp từ Florida đã có chuyến thăm hạn chế tới cơ sở này, được gọi là “Alligator Alcatraz” ở Everglades, nơi đang giam giữ khoảng một nghìn người. Tuy nhiên, họ không được phép tiếp cận gần các điều kiện sống, nói chuyện với người bị giam, hay kiểm tra các cơ sở y tế.
Nghị sĩ Maxwell Frost đã chia sẻ với báo chí rằng ông chứng kiến con người bị nhốt trong những chiếc lồng, mỗi lồng có 32 người, với chỉ ba nhà vệ sinh cho tất cả. Nguồn nước uống cũng đến từ vòi nước của nhà vệ sinh. Theo lời Nghị sĩ Anna Eskamani, “Chúng ta có động vật được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn”.
Các báo cáo từ Miami Herald cho biết điều kiện tại các lồng giam dao động từ giá lạnh vào ban đêm đến oi bức vào ban ngày. Muỗi và côn trùng lớn xuất hiện khắp nơi, nhiều nhà vệ sinh không hoạt động, và đôi khi phân người tràn ra các lồng. Người bị giam không được phép tắm hay có các cuộc gọi riêng tư với luật sư.
Một phụ nữ có chồng đang bị giam giữ, dù có thẻ xanh, cho biết họ chỉ được ăn một bữa mỗi ngày và có hai phút để ăn, với thức ăn có giòi bọ. Bà cũng cáo buộc những người bị giam đã tuyệt thực để phản đối. Cơ sở này mới chỉ hoạt động được hai tuần.
Mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố cơ sở này dành cho “những kẻ tâm thần bệnh hoạn” và “những kẻ tàn bạo nhất hành tinh”, báo cáo chỉ ra rằng hàng trăm người bị giam giữ không bị buộc tội hay có tiền án tiền sự.
Bà Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa, đã phản bác những lời chỉ trích, so sánh với thời kỳ chính quyền của Tổng thống Biden, khi mà theo bà, tình hình còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng những chỉ trích về điều kiện giam giữ dưới thời ông Biden cũng đã được báo cáo rộng rãi.
Tác giả bài viết, Rafael Perez, một ứng viên tiến sĩ triết học, lập luận rằng các hành vi ngược đãi hiện tại của chính quyền Tổng thống Trump là sự mở rộng đáng kể của những bất công đã xảy ra dưới thời ông Biden. Tình trạng này còn tồi tệ hơn, khi mà việc bắt giữ không chỉ giới hạn ở biên giới mà còn diễn ra trên đường phố và nơi làm việc, dựa trên ngoại hình, dẫn đến việc người dân vô tội bị đưa vào các điều kiện tồi tệ.
Vào tuần trước, Thẩm phán Maame Ewusi-Mensah Frimpong đã ra lệnh cho Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ngừng các hoạt động phân biệt chủng tộc, thẩm vấn người dân mà không có lý do chính đáng và phải cho phép tiếp cận luật sư. Tuy nhiên, tác giả dự đoán ICE sẽ phớt lờ lệnh này.
Bài báo cũng đề cập đến việc Đảng Cộng hòa Florida bán các sản phẩm lưu niệm liên quan đến “Alligator Alcatraz”. Tác giả cảnh báo rằng việc làm ngơ trước sự đau khổ của người khác có thể dẫn đến những hành động tàn bạo tương tự như cách Đức Quốc xã đã làm với người Do Thái.
Bài viết kết luận rằng toàn bộ sự đau khổ này được tạo ra nhằm phục vụ mục tiêu chính trị của Tổng thống Trump, biến sự khốn cùng của con người thành một màn trình diễn để chứng tỏ ông đang “chiến thắng”.