Vận động viên leo núi người Mỹ Alex Honnold đã chinh phục tòa nhà chọc trời Taipei 101 tại Đài Loan vào ngày Chủ Nhật, 25 tháng 1 năm 2026, mà không sử dụng bất kỳ sợi dây bảo hộ hay thiết bị an toàn nào.
Tiếng hò reo vang dội từ đám đông dưới mặt đất khi anh chạm tới đỉnh ngọn tháp cao 508 mét (1.667 feet) sau khoảng 90 phút leo trèo. Mặc chiếc áo sơ mi đỏ ngắn tay, Honnold vẫy tay trên đầu.
Honnold, người nổi tiếng với màn leo El Capitan không dây tại Công viên Quốc gia Yosemite, đã bám vào các mỏm đá nhỏ hình chữ L nhô ra trên một góc của tòa nhà Taipei 101 để làm điểm tựa cho chân. Đôi lúc, anh phải né tránh và bám víu vào các cấu trúc trang trí lớn nhô ra khỏi tòa nhà, dùng chính đôi tay trần để kéo mình lên.
Tòa nhà có 101 tầng, với phần khó khăn nhất là 64 tầng ở khu vực giữa – những “hộp tre” tạo nên nét kiến trúc đặc trưng của tòa nhà. Mỗi khu vực, gồm tám phần, có tám tầng leo dốc với phần chìa ra ngoài, theo sau là các ban công nơi anh có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi trong quá trình leo lên.
Màn leo tự do (free solo) của Honnold trên tòa nhà mang tính biểu tượng tại thủ đô Đài Loan được phát sóng trực tiếp trên Netflix với độ trễ 10 giây. Màn leo, ban đầu dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, đã bị hoãn 24 giờ do mưa.
Sự kiện này thu hút cả sự phấn khích lẫn lo ngại về những hệ lụy đạo đức của việc thực hiện một hành động mạo hiểm cao độ như vậy trên sóng truyền hình trực tiếp.
Honnold không phải là người leo núi đầu tiên chinh phục tòa nhà chọc trời này, nhưng anh là người đầu tiên làm điều đó mà không dùng dây. Vận động viên leo núi người Pháp Alain Robert đã từng leo tòa nhà này vào ngày Giáng sinh năm 2004 như một phần của lễ khai trương, khi đó là tòa nhà cao nhất thế giới. Tin tức được cập nhật từ ABC News.































