Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt Harris (Harris County Pct. 1 Constable’s Office) vừa thông báo tin buồn về sự ra đi của K9 Boni, một chú chó nghiệp vụ đã phục vụ hết mình cho cộng đồng. K9 Boni đã qua đời sau khi thực hiện phẫu thuật do xoắn lá lách.
Đại Úy Alan Rosen chia sẻ: “Chú chó thật kiên cường, dũng cảm và nghiêm túc. Chúng tôi vô cùng biết ơn những đóng góp của chú để bảo vệ người dân Hạt Harris, và nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của những chú chó được huấn luyện chuyên nghiệp như Boni trong việc đảm bảo an toàn công cộng.”
Boni, 8 tuổi, thuộc giống Malinois Bỉ, đã được huấn luyện tại Hungary và gia nhập Đội Cảnh Sát Hạt Harris số 1 vào năm 2019. Tên của chú, Boni, xuất phát từ một từ tiếng Hungary có nghĩa là “tốt bụng” hoặc “hiền lành”. Boni có thể thực hiện hiệu lệnh bằng tiếng Hungary, tiếng Anh, ra dấu hiệu tay và thậm chí đi lùi theo lệnh.
Đại Úy Rosen cho biết thêm trên Facebook: “Ngay sau khi gia nhập đội, Boni đã có vụ bắt giữ đầu tiên, truy tìm một nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường một vụ va chạm và ẩn náu dưới một chiếc xe cút kít. Đó là khởi đầu cho nhiều thành công sau này. Boni đã hỗ trợ trong hàng trăm vụ bắt giữ và tịch thu ma túy cùng với người huấn luyện của mình, Cảnh sát viên JP Hernandez.”
Boni là một trong số tám chó nghiệp vụ đang hoạt động trong đơn vị, và là chú chó nghiệp vụ thứ hai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cảnh sát viên Hernandez bày tỏ: “Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình, một phần lớn của tôi đã ra đi. Tôi thật may mắn khi có được chú.”
Theo KPRC Click2Houston đưa tin ngày 5 tháng 8 năm 2025.