Một gia chủ ở tây bắc Quận Harris nói rằng anh ấy vẫn đang “ở trên chín tầng mây” sau khi vấn nạn ong lớn trong sân trước nhà anh ấy biến thành một giải pháp ngọt ngào.
Ông Aejaz Alam, một người góa vợ sống trong căn nhà ở Copperfield của mình suốt 44 năm, phát hiện ra hàng ngàn con ong đang bu trên một cái cây trong sân trước sau khi một miếng sáp ong lớn rơi xuống đất.
Một trong những người hàng xóm của ông, một nhân viên của đài KHOU 11, đã để ý đến tổ ong và giúp tập hợp sự hỗ trợ. Ông Alam, một người có thu nhập cố định, nói rằng ông không đủ khả năng chi trả cho việc di dời tốn kém, có thể lên tới hơn $1,500 Mỹ Kim.
Sau đó, người nuôi ong chuyên nghiệp Henry Brown, chủ sở hữu của Farmer Brown & Co., đã vào cuộc. Với sự giúp đỡ của Bellville Rental, ông Brown và vợ đã mang thiết bị đến để di dời tổ ong một cách an toàn và miễn phí cho ông Alam.
Ông Brown nói rằng tính cấp bách của tình hình càng làm cho việc hành động nhanh chóng trở nên quan trọng hơn.
Đối với ông Alam, sự nhẹ nhõm là vô bờ bến. Ông nói rằng ông rất biết ơn vì cả những người hàng xóm của mình và những con ong giờ đây sẽ được an toàn, với tổ ong được di dời đến khu đất của ông Brown ở Sealy.
Khoảnh khắc ngọt ngào nhất đến khi ông Brown tặng ông Alam mật ong mới thu hoạch từ tổ ong. Ông Alam cắt nó thành từng miếng và chia sẻ nó với ông Brown, Michelle Choi của đài KHOU 11 và những người hàng xóm của mình.
Ông Alam nói khi nếm thử mật ong: “Ôi Chúa ơi, nó thật ngọt ngào, một món quà từ Thượng Đế, mật ong nguyên chất”. Theo tin từ đài KHOU 11.