Văn hóa cao bồi da đen trỗi dậy tại Vùng Vịnh khi giải Bill Pickett Rodeo trở lại

EBT L RODEO 0711 01

Giải Bill Pickett Rodeo, một sự kiện lịch sử tôn vinh văn hóa cao bồi da đen, đã trở lại Vùng Vịnh, khơi dậy niềm đam mê và sự trỗi dậy của cộng đồng kỵ sĩ da đen tại địa phương.

Cách đây 30 năm, sự kiện này đã truyền cảm hứng cho Valyncia Brooks, một người con của Oakland, bắt đầu sự nghiệp cưỡi ngựa của mình. Giải rodeo năm nay đánh dấu năm thứ 41 của sự kiện, tiếp tục hành trình trên khắp nước Mỹ, làm nổi bật văn hóa miền quê của người Mỹ gốc Phi.

Brooks, người đã 5 lần lọt vào chung kết Bill Pickett Rodeo, chia sẻ niềm đam mê của mình bắt nguồn từ lần đầu tiên cô tham dự sự kiện này cùng mẹ khi mới 6 tuổi. Sự kiện đã thôi thúc cô tham gia các lớp học tại Oakland City Stables và theo đuổi sự nghiệp rodeo chuyên nghiệp.

Không chỉ Brooks, nhiều người trẻ da đen khác ở Vùng Vịnh cũng đang tìm thấy niềm đam mê với văn hóa cao bồi. Anh trai của Brooks, Brandyn Hartfield, cũng là một kỵ sĩ rodeo, cùng với người bạn Jonathan Higgenbotham. Họ cùng nhau tập luyện tại Basso’s Arena ở Livermore, nơi phong cách sống nông thôn vẫn còn tồn tại giữa sự hối hả và nhộn nhịp của giao thông đô thị.

Valeria Howard-Cunningham, CEO của Bill Pickett Rodeo, cho biết sự kiện này không chỉ là một lễ kỷ niệm di sản mà còn là sự tôn vinh những kỵ sĩ da đen ngày nay. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kể những câu chuyện về cao bồi da đen đã bị bỏ quên trong lịch sử.

Bill Pickett, người được vinh danh là người da đen đầu tiên được giới thiệu vào National Rodeo Hall of Fame năm 1972, đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong suốt sự nghiệp của mình. Mặc dù là một ngôi sao được yêu thích, ông thường bị cấm tham gia nhiều giải rodeo vì màu da của mình.

Brooks tin rằng văn hóa cao bồi da đen đang trỗi dậy mạnh mẽ, với nhiều người da đen ở East Bay thể hiện sự quan tâm mới. Cô ghi nhận ảnh hưởng của Hiệp hội Cao bồi Da đen Oakland, một tổ chức giáo dục địa phương nổi tiếng với việc cưỡi ngựa trên khắp Vùng Vịnh.

“Tôi chắc chắn thấy sự trỗi dậy của nó. Tôi nghĩ nó luôn ở đó, chỉ là không phải lúc nào cũng ở vị trí hàng đầu,” Brooks nói. “Những người cao bồi da đen luôn là một phần của văn hóa trang trại phương Tây, chỉ là nó không phải lúc nào cũng được biết đến.”

Hartfield, một trong số ít những người chăn nuôi gia súc da đen ở Vùng Vịnh, hy vọng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác muốn theo đuổi lối sống này. Anh chia sẻ: “Ở California, vẫn không có nhiều người như chúng tôi, đặc biệt là đến từ Vùng Vịnh. Chắc chắn là rất tuyệt khi cảm thấy mình là một phần của việc tạo ra sự khác biệt và là một hình mẫu cho những đứa trẻ khác, những người hy vọng sẽ biết rằng có những người Mỹ gốc Phi vẫn đang cố gắng đại diện theo những cách tích cực mà chúng ta có thể.”

Sự kiện Bill Pickett Rodeo không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một sự kiện văn hóa quan trọng, tôn vinh di sản và sự đóng góp của cộng đồng người da đen vào lịch sử miền Tây Hoa Kỳ. Theo tin từ Bay Area News Group.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú