Vận động viên trượt băng Kris Horn của Mỹ đã thoát khỏi chấn thương nghiêm trọng sau khi một mình trượt trên đường đua St. Moritz với vận tốc 75 dặm/giờ (khoảng 120 km/h). Sự việc xảy ra khi các đồng đội của anh không thể vào trong xe trượt sau khi Horn, người lái chính, vào trước.
Theo quy định, xe trượt bốn người cần sự phân bổ trọng lượng cân bằng, với người giữ phanh chịu trách nhiệm dừng xe ở vạch đích. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra. Rager dường như bị vấp ngã đầu tiên, gây ra hiệu ứng domino. Powell bị hất mạnh vào thành đường đua, va vào lưng khi không lên được xe, và Furnell cũng không thể vào vị trí. Rất may, không ai trong số các vận động viên trượt băng của Mỹ bị thương nặng, và kết quả chụp X-quang đều âm tính.
Horn đã hoàn thành đường đua một mình, sau đó tự mình kéo phanh. Các vận động viên và huấn luyện viên từ nhiều đội tuyển quốc gia đã nhanh chóng đến để kiểm tra Horn khi xe trượt dừng lại. Horn, người bắt đầu sự nghiệp trượt băng với vai trò người giữ phanh, đã ra dấu cho các camera truyền hình gần đó cho biết anh không bị thương.
Trước đó, Horn cũng gặp sự cố trong cuộc đua World Cup hai người vào thứ Bảy. Đồng đội của anh, Carsten Vissering, bị trầy xước và không thể thi đấu vào Chủ nhật. Rager đã thay thế Vissering trong đội bốn người. Giải đấu World Cup này là cơ hội cuối cùng để đội tuyển Mỹ chọn ra các thành viên tham dự Thế vận hội Milan Cortina vào tháng tới.
Tin từ Fox News.

























