AFTON, Minnesota – Jessie Diggins, nữ vận động viên trượt tuyết băng đồng lừng danh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã chính thức loan báo sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu sau mùa giải 2025-2026.
Ở tuổi 34, Diggins chia sẻ trên Instagram vào thứ Tư: “Thật khó để rời xa môn thể thao và đội tuyển mà tôi vô cùng yêu mến, nhưng sâu thẳm trong tim tôi cảm thấy đây là lúc thích hợp, và tôi rất háo hức mở ra một chương mới trong cuộc đời mình!” Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với những niềm vui, thử thách, lòng dũng cảm và cộng đồng mà trượt tuyết đã mang lại, đồng thời mời gọi mọi người cùng đồng hành trong năm cuối cùng của sự nghiệp.
Diggins là một huyền thoại với bộ sưu tập ấn tượng gồm ba huy chương Olympic, tám huy chương Giải Vô địch Thế giới, 29 lần vô địch World Cup (và 79 lần đứng trên bục vinh quang), hai chiến thắng Tour de Ski và ba lần đoạt cúp pha lê World Cup tổng thể.
Cô đã đi vào lịch sử tại Thế Vận Hội PyeongChang 2018 khi cùng Kikkan Randall giành huy chương vàng đồng đội nước rút – tấm huy chương vàng đầu tiên của Hoa Kỳ ở môn này. Tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, Diggins tiếp tục lập kỷ lục Olympic Hoa Kỳ khi là nữ vận động viên đầu tiên đoạt huy chương cá nhân với huy chương đồng ở nội dung nước rút. Cô cũng giành huy chương bạc ở cự ly 30km, san bằng thành tích tốt nhất của một vận động viên Mỹ trong một sự kiện trượt tuyết băng đồng cá nhân, ngang với Bill Koch tại Thế Vận Hội Innsbruck 1976.
Sinh ra ở Minnesota, Diggins bắt đầu trượt tuyết từ khi còn rất nhỏ. Cô nổi tiếng với việc luôn thoa nhũ lấp lánh lên mặt, điều mà cô giải thích với NBC San Diego vào năm 2022 là “một lời nhắc nhở và lời hứa với bản thân rằng điều này phải vui vẻ. Khi tôi thoa nhũ, bạn biết đấy, bạn không thể không mỉm cười khi thoa thứ gì đó lấp lánh lên mặt.”
Ngoài sự nghiệp thể thao, Jessie Diggins còn là người phát ngôn cho Emily Program, một trung tâm điều trị rối loạn ăn uống, và tích cực tham gia vận động cho các vấn đề khí hậu thông qua các tổ chức phi lợi nhuận như Protect Our Winters và Share Winter Foundation.
Kikkan Randall, đồng đội và cũng là người giành huy chương vàng cùng Diggins, chia sẻ: “Thật vinh dự khi được chứng kiến sự chuyển mình của Jessie Diggins từ một cô bé đầy nhiệt huyết ở Giải Vô địch Thiếu niên cho đến khi trở thành vận động viên trượt tuyết nữ số một thế giới. Tôi đã có cơ hội tận mắt chứng kiến niềm đam mê, sự cống hiến và ý chí kiên cường của Jessie trong hành trình trở thành người giỏi nhất thế giới.”
Diggins hứa sẽ “tận hưởng mọi tình cảm và nói lời cảm ơn” trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp trượt tuyết chuyên nghiệp. Cô nói thêm: “Đây là vinh dự của cả cuộc đời khi được đại diện cho những cộng đồng và người hâm mộ trượt tuyết tuyệt vời trên trường quốc tế, và tôi may mắn được làm điều này lần cuối. Tôi sẽ dốc hết sức mình cho mùa giải này, cho đến vạch đích cuối cùng ở New York tại Stifel Lake Placid Finals,” theo tin từ KHOU-TV và Associated Press.

































