Vận động viên trượt băng nghệ thuật thế giới thay đổi nhạc nền sau khi ca sĩ bị điều tra liên quan đến cái chết của cô gái tuổi teen

Vận động viên trượt băng Alysa Liu buộc phải thay đổi nhạc nền cho phần thi đấu vì ca sĩ biểu diễn có liên quan đến vụ điều tra cái chết của một cô gái tuổi teen. Dù cảnh sát chưa buộc tội, nhưng sự việc này đã ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu…

alysa liu

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu đã phải thay đổi phần thi của mình sau khi thi thể của một cô gái tuổi teen mất tích được tìm thấy trong một chiếc xe hơi đăng ký tên của ca sĩ biểu diễn bài hát đó.

Liu dự định sử dụng bài hát “This Is How It Feels” của ca sĩ người Iceland Laufey và nghệ sĩ người Mỹ d4vd (tên thật là David Anthony Burke). Tuy nhiên, sau đó thi thể của Celeste Rivas Hernandez, người mất tích từ Lake Elsinore vào năm 2024, đã được tìm thấy trong một chiếc Tesla bị bỏ lại tại Hollywood, nơi chiếc xe này được cho là đăng ký với Burke.

“Tôi phải thay đổi thôi. Buộc phải thay đổi”, Liu chia sẻ với báo Associated Press. Cô bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay với các bài thi đã được dàn dựng và định hình, nhưng cũng xem đây là một khởi đầu mới.

Cảnh sát Los Angeles chưa buộc tội d4vd trong cái chết của Hernandez, nhưng đã xác nhận nhà của anh ta đã bị khám xét. Theo các nguồn tin, đại diện của d4vd cho biết anh đang hợp tác với các nhà chức trách.

Liu và các huấn luyện viên hiện đang tìm kiếm nhạc nền mới trước mùa giải Grand Prix, bắt đầu với Cup of China vào tháng 10 và Skate America vào tháng 11. Vận động viên trẻ đặt mục tiêu tham dự Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Cortina-Milan.

Trước đó, vào tháng 3, Liu đã trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên giành chức Vô địch Thế giới kể từ năm 2006. Chiến thắng của cô đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau khi tạm dừng thi đấu vào năm 2022 vì cảm thấy trượt băng trở thành một công việc hơn là niềm vui.

Bài báo được cập nhật dựa trên thông tin từ The Associated Press.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú