Sau 16 năm vắng bóng, vận động viên trượt băng nghệ thuật Allison Reed sẽ trở lại đấu trường Olympic, lần này với tư cách đại diện cho Lithuania. Hành trình đến với Olympic của Reed là một câu chuyện đầy gian truân, từ những ngày tháng bị đối xử như “gia súc” khi còn nhỏ cho đến việc phải ngủ trong xe hơi bên đường ở Ba Lan.
Sinh ra ở Kalamazoo, Michigan, Reed đã đi khắp thế giới để theo đuổi giấc mơ Olympic. Sau khi đại diện cho Georgia và Israel, Reed trở lại Thế vận hội lần đầu tiên kể từ năm 2010, lần này cô sẽ thi đấu cho Lithuania cùng với người đồng đội, cũng là người bạn đời của cô, Saulius Ambrulevičius.
Cặp đôi sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng với chủ đề âm nhạc pop và điện tử từ những năm 1990 tại Thế vận hội Milan Cortina vào tháng 2 tới. Khoảng cách 16 năm giữa hai kỳ Olympic là một khoảng thời gian dài trong làng trượt băng nghệ thuật. Reed thường xuyên phải đối đầu với các vận động viên trẻ hơn, những người còn đang là thiếu nhi khi cô tham gia Olympic lần đầu năm 15 tuổi.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Reed đã trải qua nhiều thăng trầm, bao gồm cả những bi kịch cá nhân và những khoảnh khắc vinh quang. Cô cũng nhận thấy những khía cạnh không phải lúc nào cũng hào nhoáng của môn thể thao này, nơi mà sự công bằng và tính hòa nhập đôi khi còn là một vấn đề.
Reed đã từng cảm thấy như “bị đối xử như gia súc” khi còn nhỏ, khi các bạn trai được quyền lựa chọn bạn nhảy. Hiện tại, Reed và Ambrulevičius đã trải qua những năm tháng khó khăn, có những lúc phải sống “du mục” và ngủ trong xe hơi trên những chặng đường dài đi tập luyện. Sau khi được trao quốc tịch Lithuania, Reed và Ambrulevičius đã sẵn sàng tranh tài tại Milan Cortina.
Theo tin từ tờ Mercury News.


































