Cụ Art Lind, một cư dân Vùng Vịnh Bay Area, California, năm nay đã 97 tuổi, đang chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi cụ tiếp tục theo đuổi đam mê quần vợt của mình, thậm chí còn sẵn sàng du hành khắp thế giới để thi đấu.
Cụ Art không chỉ chơi quần vợt mà còn chơi pickleball và dành phần lớn thời gian rèn luyện sức khỏe tại phòng tập gym. Cách đây vài tuần, bác sĩ tim mạch của cụ đã xác nhận rằng trái tim cụ vẫn khỏe mạnh và sẽ cùng cụ sống thọ.
Con trai cụ, ông Jeff, gần đây đã đăng ký cho cụ Art tham gia một giải đấu của Liên Đoàn Quần Vợt Quốc Tế (International Tennis Federation) dành cho các lão tướng trên 90 tuổi. Cả hai sẽ khởi hành đến Croatia trong vài ngày tới. Lúc đầu, cụ Art nghĩ rằng điều này là không thể, nhưng sau đó cụ suy nghĩ lại: “Không có nhiều người chơi quần vợt ở tuổi tôi. Tôi không chắc mình có thuộc về cùng sân đấu với những người này hay không, nhưng tôi vẫn sẽ đi và chơi hết sức mình.”
Cụ Art đã luyện tập gần như mỗi ngày trong nhiều tuần qua để chuẩn bị cho giải đấu. Con trai cụ Jeff chia sẻ rằng: “Ông ấy sắp bước sang tuổi 100. Tôi nghĩ ông ấy cần làm điều gì đó lớn lao trước khi đạt đến cột mốc đó.”
Câu chuyện đầy cảm hứng này được NBC Bay Area News đăng tải, là một nguồn động lực lớn, cho thấy chỉ cần có một trái tim trẻ trung và tinh thần không ngừng nghỉ, con người có thể vượt qua mọi giới hạn về tuổi tác.