Vận động viên leo núi Alex Honnold chinh phục tòa nhà Taipei 101

Vận động viên Alex Honnold đã thực hiện thành công màn leo không dây lịch sử lên tòa nhà Taipei 101 cao 508 mét. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên Netflix, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới truyền thông.

Vận động viên leo núi người Mỹ Alex Honnold đã chinh phục thành công tòa nhà Taipei 101 ở Đài Loan vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026, bằng hình thức leo tự do, tức không sử dụng dây bảo hiểm hay bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào.

Đám đông trên đường phố đã reo hò vang dội khi anh chạm tới đỉnh của tòa tháp cao 508 mét (1.667 feet) sau khoảng 90 phút kể từ khi bắt đầu cuộc leo. Honnold, mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, đã giơ tay vẫy chào ăn mừng.

“Khung cảnh thật tuyệt vời, thật khó tin, một ngày đẹp trời,” anh chia sẻ sau đó. “Trời rất gió, nên tôi đã tự nhủ phải cẩn thận để không bị rơi khỏi đỉnh tháp. Tôi cố gắng giữ thăng bằng thật tốt. Nhưng đó là một vị trí không tưởng, một cách tuyệt vời để ngắm nhìn Đài Bắc.”

Honnold, vốn nổi tiếng với kỳ tích leo không dây lên đỉnh El Capitan ở Công viên Quốc gia Yosemite, đã bám vào các gờ nhỏ hình chữ L trên một góc của tòa nhà Taipei 101. Thỉnh thoảng, anh phải di chuyển xung quanh và trèo qua các cấu trúc trang trí lớn nhô ra khỏi tòa nhà, dùng tay không để kéo mình lên.

Tòa nhà có 101 tầng, trong đó phần khó nhất là 64 tầng của khu vực giữa – nơi có các “hộp tre” tạo nên nét đặc trưng cho kiến trúc. Được chia thành tám đoạn, mỗi đoạn gồm tám tầng với những đoạn leo dốc, nhô ra và các ban công, nơi anh đã nghỉ ngơi ngắn ngủi trên đường lên.

Cuộc leo tự do của Honnold lên tòa nhà mang tính biểu tượng này tại thủ đô Đài Loan đã được phát sóng trực tiếp trên Netflix với độ trễ 10 giây. Màn leo, ban đầu dự kiến vào thứ Bảy, đã bị hoãn 24 giờ do mưa.

Việc có một đám đông cổ vũ từ dưới đất ban đầu khá lạ lẫm và hơi gây bất an cho Honnold, vì các cuộc leo của anh thường diễn ra ở những khu vực hẻo lánh.

“Khi tôi bắt đầu từ mặt đất, bạn cảm thấy hơi căng thẳng, có quá nhiều người đang theo dõi,” anh nói. “Nhưng thành thật mà nói, họ đều mong tôi thành công. Điều đó làm cho toàn bộ trải nghiệm gần như mang tính lễ hội hơn, tất cả những người tốt bụng này đều ở đây để ủng hộ tôi và có một khoảng thời gian vui vẻ.”

Cuộc leo thu hút cả sự hào hứng lẫn lo ngại về các khía cạnh đạo đức khi thực hiện một hành động mạo hiểm cao như vậy trên sóng truyền hình trực tiếp.

Honnold không phải là người leo núi đầu tiên chinh phục Taipei 101, nhưng anh là người đầu tiên làm điều đó mà không cần dây. Nhà leo núi người Pháp Alain Robert đã từng chinh phục tòa nhà này vào Ngày Giáng sinh năm 2004, nhân dịp khai trương tòa nhà cao nhất thế giới lúc bấy giờ.

Thông tin được cung cấp bởi Hãng Thông tấn Associated Press.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú