Vận động viên đua xe NASCAR Greg Biffle, một trong 7 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở Bắc Carolina, đã ra đi ở tuổi 55. Biffle được biết đến không chỉ là một tay đua cừ khôi mà còn là một người có tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Biffle, từng là một trong 75 tay đua vĩ đại nhất lịch sử NASCAR, theo thống kê của NASCAR. Anh đã có 18 năm thi đấu ở cấp độ cao nhất của môn thể thao này. Anh được biết đến với những đóng góp giúp đỡ người khác, đặc biệt là công việc cứu trợ sau cơn bão Helene bằng trực thăng.
Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Năm, khi chiếc máy bay nhỏ gặp nạn tại sân bay Statesville, phía bắc Charlotte. Theo thông tin, trong số những người thiệt mạng còn có vợ và hai con của Biffle. Cộng đồng đua xe đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của anh.
Biffle đã giành chức vô địch ở cả hai giải Truck và Xfinity Series, và là tay đua đầu tiên đạt được thành tích này. Anh đã có 54 chiến thắng trong sự nghiệp thi đấu NASCAR, trong đó có 19 chiến thắng ở Cup Series. Ngoài ra, Biffle còn tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ người dân Bắc Carolina sau thảm họa bão Helene. Anh đã cứu được nhiều người bằng cách sử dụng trực thăng của mình để cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ cho những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề.
Sự ra đi của Biffle để lại một khoảng trống lớn trong làng đua xe và trong lòng những người từng được anh giúp đỡ. Anh là một tấm gương về sự cống hiến và lòng trắc ẩn, được đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến.
Tin từ Mercury News.
































