PEARLAND, Texas (KTRK) – Vận động viên trung học Shadow Creek, Mackenzie Roberson, rất yêu thích cuộc sống trên đường chạy.
“Tôi yêu cảm giác hưng phấn khi chạy,” Roberson nói. “Tôi thích cảm giác hưng phấn của môn điền kinh.”
Không có gì sánh được với cảm giác khi cô ấy ở trên đường chạy.
“Nó thật sảng khoái, và máu của tôi luôn bơm, và tôi chỉ có rất nhiều niềm vui,” cô nói.
Cuối tuần trước tại Carl Lewis Invitational ở Đại học Houston, cô đã giành chiến thắng ở nội dung chạy 400 mét, đạt kỷ lục cá nhân trong khi đạt thành tích nhanh thứ 11 toàn quốc.
“Tôi chỉ phải đảm bảo rằng tôi xuất phát và giữ bình tĩnh và kết thúc mạnh mẽ,” Roberson nói.
Hoàn thành mạnh mẽ không có gì mới đối với Roberson. “Tiếng súng nổ và đã đến lúc bắt đầu làm việc,” cô nói.
Thành tích của cô ở nội dung chạy 200 mét tại bang năm ngoái thật đáng kinh ngạc, từ vị trí cuối cùng để về nhì, giúp đội nữ Shadow Creek giành chức vô địch bang 6A. Thời gian của cô là 22,96 giây – chạy nhanh nhất 200 mét từng có của một vận động viên năm hai ở bang Texas trong khi vẫn giữ vững các ưu tiên của mình ngoài đường chạy.
“Tôi cố gắng tự nhủ rằng, ‘Bạn là một vận động viên điền kinh, nhưng bạn cũng là một đứa trẻ,’” Roberson nói. “Ngoài điều này, tôi có một cuộc sống, và tôi phải đảm bảo rằng tôi dành thời gian cho bạn bè, gia đình và bài vở ở trường.”
McKenzi nói rằng cô rất biết ơn cha mẹ, huấn luyện viên và đồng đội vì sự ủng hộ của họ.
“Tôi giải quyết công việc trên đường chạy và sau đó, bất kể điều gì xảy ra, thắng hay thua, tôi luôn tận hưởng khoảnh khắc,” cô nói. “Thật sự là một phước lành khi được ở trên đường chạy. Tôi biết ơn vì Chúa đã ban cho tôi khả năng làm những gì tôi làm và vì cha mẹ tôi rất ủng hộ.”
Theo ABC13, Mackenzie Roberson, một vận động viên trẻ tài năng, đã chia sẻ về sự cân bằng giữa đam mê thể thao và cuộc sống cá nhân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã ủng hộ cô trên con đường phát triển.





























