Một vận động viên bơi lội đường dài đang hồi phục sau khi bị cá mập cắn trong lúc cố gắng vượt kênh Catalina vào ban đêm. Sự cố hiếm gặp này xảy ra vào sáng sớm thứ Ba gần Doctor’s Cove.
Theo các nhà chức trách, nạn nhân, được xác nhận là đã tự mình thực hiện chuyến bơi vượt kênh Catalina, một lộ trình dài 20.5 dặm và được coi là một trong những cuộc bơi marathon thử thách nhất thế giới. Những người bơi thường bắt đầu vào ban đêm để tận dụng điều kiện gió và thời tiết thuận lợi hơn.
Chiếc thuyền Bottom Scratcher, một tàu lặn biển, đã rời Catalina với người bơi bị thương trên tàu và gặp thuyền của Sở Cứu Hỏa Los Angeles ở giữa kênh, cách đất liền khoảng 12 dặm. Người đàn ông đã được thuyền viên chăm sóc vết thương ở bàn chân trái trước khi được đưa vào bờ và sau đó đến bệnh viện. Các vết thương được xác định là không đe dọa tính mạng.
Theo lời thuyền trưởng lái tàu của LAFD, Shaun Corby, con cá mập được ước tính là một con cá mập trắng con, dài khoảng ba đến bốn feet. Ông Corby cho biết đây là một sự việc cực kỳ hiếm gặp và thường thì những người bơi vượt kênh đều có thuyền hộ tống đi kèm để đảm bảo an toàn.
Thông tin ban đầu được cung cấp bởi Sở Cứu Hỏa Los Angeles.