Cầu thủ ném bóng Lance McCullers Jr. của đội Houston Astros vừa tiết lộ anh và gia đình đang phải đối mặt với những lời đe dọa tính mạng nhắm vào các con nhỏ của mình.
Sự việc xảy ra sau trận đấu không mấy suôn sẻ của anh vào tối thứ Bảy vừa qua gặp đội Cincinnati Reds. McCullers có một khởi đầu khó khăn, chỉ ném được một out nhưng để đối phương ghi tới 7 điểm, góp phần vào trận thua 13-9 của Astros.
Chia sẻ sau trận đấu, McCullers cho biết anh nhận được những lời đe dọa này trên mạng xã hội. Anh nói, “Tôi hiểu mọi người rất đam mê và yêu đội Astros, yêu thể thao, nhưng việc đe dọa tìm đến các con tôi và giết chúng thì thật khó chấp nhận.” Anh nhấn mạnh, “Với tư cách là một người cha, tôi nghĩ đã có rất nhiều lời đe dọa nhắm vào tôi trong những năm qua… Nhưng khi đưa các con vào cuộc, đe dọa tìm chúng hoặc lần tới gặp chúng ngoài đường sẽ đâm chết chúng, những điều như vậy thật khó nghe đối với một người cha.”
Đội Astros xác nhận đã báo cáo sự việc cho Sở Cảnh sát Houston và bộ phận an ninh của Giải bóng chày nhà nghề MLB. McCullers và vợ, Kara, có hai cô con gái nhỏ.
Huấn luyện viên Joe Espada cũng bày tỏ sự bức xúc về những lời đe dọa này, xác nhận chúng nhắm vào cả tính mạng của McCullers và các con anh. Ông Espada nói, “Thật đáng buồn khi chúng ta phải đối mặt với chuyện này. Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm cho thành phố này, cho đội bóng, việc chúng tôi phải nói về điều đó trong văn phòng… Tôi cũng có con, và điều này thực sự khiến tôi phát điên. Rất buồn, rất rất buồn.”
McCullers, người đã phải vật lộn với nhiều chấn thương trong vài mùa giải gần đây và đang cố gắng lấy lại phong độ, cho biết việc phải đối phó với những lời đe dọa này càng làm mọi thứ thêm khó khăn.
Anh chia sẻ, khi thi đấu không tốt trên một sân khấu lớn với rất nhiều người theo dõi, không có chỗ nào để trốn tránh. Anh chỉ muốn làm tốt công việc của mình, trở thành một cầu thủ ném bóng giỏi cho Astros và tin rằng mình sẽ làm được. Tuy nhiên, việc phải lo lắng về sự an toàn của gia đình, lo lắng khi phải đi xa nhà hoặc đưa con đến trường… anh nghĩ “nên có một chút tử tế nào đó.”
Có lẽ đây là mặt trái đáng buồn của sự cuồng nhiệt trong thể thao, khi một số người hâm mộ lại đi quá giới hạn, quên mất rằng các cầu thủ cũng là con người với gia đình và những áp lực riêng. Theo tin từ NBC Bay Area và Associated Press.