Một tháng sau cuộc biểu tình của nhóm người theo đạo Cơ đốc chống người chuyển giới ở Seattle, tác giả Carl Guess đã nêu lên ba khía cạnh quan trọng chưa được đề cập đến. Thứ nhất, không chỉ có nhóm chống người chuyển giới là những người Cơ đốc giáo duy nhất tham gia. Khoảng 50 người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, bao gồm các mục sư và giáo dân từ nhiều hệ phái Cơ đốc giáo khác nhau, cũng đã có mặt để bày tỏ sự ủng hộ.
Thứ hai, tác giả nhấn mạnh đến tác động tiêu cực của những phát ngôn chống người chuyển giới từ các nhóm tôn giáo cực đoan đối với sức khỏe tinh thần của thanh niên LGBTQ+. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tự tử ở thanh niên LGBTQ+ tăng cao khi họ nghe những lời lẽ tiêu cực về cộng đồng mình từ những người có tín ngưỡng.
Cuối cùng, tác giả bày tỏ sự thất vọng khi cộng đồng Seattle không đoàn kết trong việc bảo vệ quyền của người LGBTQ+. Ông kêu gọi thị trưởng và Hội đồng Thành phố Seattle có hành động cụ thể để thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBTQ+ trong tương lai, chẳng hạn như tổ chức một sự kiện lớn để phản đối các nhóm thù ghét.
Ông Guess gợi ý rằng khi một nhóm thù ghét đến thành phố, chính quyền nên tuyên bố khu vực bờ sông Seattle là “Phụ lục Cầu vồng Capitol Hill” và tổ chức một buổi lễ kỷ niệm dưới biểu ngữ “Khi sự thù ghét đến thị trấn, Tình yêu sẽ tổ chức một bữa tiệc”.
Theo Seattle Times.