Theo tin từ Fox News, một con khỉ đã bị bắn chết sau khi trốn thoát khỏi chiếc xe tải gặp tai nạn ở Mississippi, trong khi nhà chức trách vẫn đang truy tìm những con khác. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi chiếc xe tải chở 21 con khỉ rhesus bị lật tại tiểu bang này.
Cảnh sát trưởng hạt Jasper, ông Randy Johnson, cho biết một cá nhân đã bắn chết con khỉ sau khi nhìn thấy nó băng qua đường cao tốc vào hôm thứ Hai. Con vật được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng một dặm.
Theo Sở Động vật hoang dã, Thủy sản và Công viên Mississippi, vẫn còn một con khỉ khác đang mất tích. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/10 đã khiến tám con khỉ trốn thoát khỏi chiếc xe tải, trong đó năm con đã được tìm thấy tại hiện trường.
Một con khỉ khác đã bị giết vào Chủ nhật bởi một người mẹ lo sợ nó sẽ gây nguy hiểm cho con cái và những người sống gần đó.
Bà Jessica Bond Ferguson kể với hãng tin Associated Press rằng con trai 16 tuổi của bà đã báo cho bà biết có một con khỉ đang chạy trong sân nhà họ. Sau đó, bà đã lấy súng và bắn chết con khỉ, vì lo sợ cho sự an toàn của các con.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Jasper đã xác nhận một chủ nhà đã tìm thấy một trong những con khỉ trong nhà của họ, đồng thời cho biết Sở Động vật hoang dã, Thủy sản và Công viên Mississippi đã tiếp nhận con vật này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Chiếc xe tải chở 21 con khỉ rhesus bị lật vào ngày 28/10 trên Xa lộ Liên tiểu bang 59, gây ra cuộc tìm kiếm kéo dài hơn một tuần. Những con khỉ này đến từ Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Quốc gia Tulane ở New Orleans, Louisiana, nơi cung cấp linh trưởng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học. Đại diện trường Tulane cho biết số khỉ này không thuộc sở hữu của trường và nhân viên của tổ chức không vận chuyển chúng.
Theo Fox News.



























