Một người đàn ông đã bị sa thải sau khi bị chỉ trích trên mạng xã hội vì đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc tại công viên Knott’s Berry Farm.
Theo tin từ tờ Orange County Register, vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 7, khi người đàn ông này đang đứng xếp hàng chờ trò chơi thì buột miệng chửi một người gốc Latin bằng những lời lẽ xúc phạm. Một đoạn video ghi lại cảnh này đã lan truyền trên TikTok và Instagram, gây ra làn sóng phẫn nộ.
Nhân viên an ninh của Knott’s Berry Farm đã can thiệp và đuổi người đàn ông này ra khỏi công viên. Không rõ liệu ông ta có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hay không.
Sở Thủy Cục Eastern Municipal Water District ở Perris, nơi người đàn ông này làm việc, đã ra thông báo cho biết ông ta không còn là nhân viên của họ nữa. Sở Thủy Cục khẳng định cam kết về các nguyên tắc tôn trọng, liêm chính, trách nhiệm và duy trì một môi trường an toàn cho tất cả nhân viên, khách hàng và cộng đồng.
Cũng trong ngày 12 tháng 7, một phụ nữ khác cũng bị tố cáo có hành vi phân biệt chủng tộc tại Knott’s Berry Farm. Người phụ nữ này đã có những lời lẽ xúc phạm với một nhân viên điều khiển trò chơi và một gia đình, đồng thời đe dọa gọi Sở Di Trú đến bắt giữ họ. Người phụ nữ này cũng đã bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi công viên.
Knott’s Berry Farm tuyên bố không dung thứ cho bất kỳ hành vi không phù hợp nào và luôn nỗ lực để mang đến một môi trường an toàn, tôn trọng và thân thiện cho tất cả khách hàng.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại trong xã hội, và cho thấy tác động của mạng xã hội trong việc lên án và trừng phạt những hành vi sai trái, theo tin tức từ tờ Mercury News.