Trong một trận đấu bóng đá kịch tính, đội USC Trojans đã tung ra một ‘chiêu trò’ tinh vi, khiến đối thủ Northwestern Wildcats phải ngỡ ngàng. Tình huống giả vờ đá phạt, với sự tham gia của cầu thủ dự bị Sam Huard trong vai trò ‘người hùng’, đã giúp USC kéo dài thời gian kiểm soát bóng và ghi điểm.
Trong trận đấu diễn ra vào tối thứ Sáu, USC đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng, đánh bại Northwestern một cách thuyết phục. Điểm nhấn của trận đấu nằm ở một pha ‘đánh lừa’ độc đáo, khi cầu thủ đá phạt Sam Johnson có vẻ như đã thực hiện một đường chuyền 10 yard. Tuy nhiên, bất ngờ thay, người thực hiện đường chuyền lại là Sam Huard, cầu thủ dự bị, người đã bí mật đổi số áo thành số của Johnson.
Huấn luyện viên của USC, Lincoln Riley, cho biết kế hoạch này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tuần. Ông cũng hài hước đùa rằng, các phóng viên đã không phát hiện ra ‘bí mật’ này trước đó. Về phía Northwestern, huấn luyện viên David Braun thừa nhận đây là một ‘bài học’ đáng nhớ.
Theo tin từ Fox News, chiến thuật này không chỉ thể hiện sự sáng tạo của USC mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của họ trong từng chi tiết. Nó cũng là một lời nhắc nhở cho các đối thủ về việc luôn phải cảnh giác và chú ý đến mọi diễn biến trên sân.




























