Một bài viết trên báo Mercury News giới thiệu về những chuyến đi đáng nhớ của hai cư dân Vùng Vịnh đến Ai Cập và Colorado. Mona Shah và Joe Samagond, đến từ Fremont, đã thực hiện một chuyến hành trình khám phá Colorado, trải nghiệm “bản giao hưởng của màu sắc, độ cao và sự kỳ vĩ.” Họ đã ghé thăm Denver, Boulder, Vườn quốc gia Rocky Mountain, Glenwood Hot Springs, Aspen và Breckenridge, đặc biệt ấn tượng với sắc vàng rực rỡ của cây Aspen, tiếng gọi của nai sừng tấm và sự tĩnh lặng sâu lắng của Continental Divide.
Theo Joe, để tham quan Vườn quốc gia Rocky Mountain, du khách nên đặt vé vào cổng theo giờ trước trên trang recreation.gov. Vé có giá chỉ 2 đô la và thường bán hết rất nhanh.
Trong khi đó, cặp vợ chồng Wendy và Rick Walleigh đến từ Los Altos đã có chuyến đi khám phá Ai Cập và Jordan, chiêm ngưỡng nhiều di tích có niên đại từ 2.000 đến 5.000 năm tuổi. Một trong những điểm nhấn là đền Abu Simbel ở Thượng Ai Cập, gần biên giới Sudan. Nơi đây có Đền thờ Ramses II và Đền thờ vợ ông, Nefertiti, được tạc trực tiếp vào đá. Wendy chia sẻ: “Kích thước của những bức tượng khổng lồ bên ngoài thật sự ấn tượng.”
Bài viết mời gọi độc giả chia sẻ những bức ảnh và câu chuyện về các chuyến phiêu lưu của mình, dù là địa phương hay quốc tế, để truyền cảm hứng cho những người khác. Theo Mercury News, những câu chuyện du lịch này mang đến góc nhìn thú vị về vẻ đẹp và sự đa dạng của thế giới.






























