Ông Graham Platner, một ứng cử viên của Đảng Dân chủ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại Maine, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc là một “Nazi bí mật” sau khi một đoạn video cho thấy ông có hình xăm giống biểu tượng của Đức Quốc xã.
Trong video được chia sẻ bởi chương trình podcast “Pod Save America”, ông Platner, một cựu binh Thủy quân Lục chiến và Lục quân Hoa Kỳ, được nhìn thấy đang tham gia một buổi tiệc cách đây khoảng một thập kỷ. Trên ngực ông có một hình xăm đầu lâu mà một số người cho rằng giống với biểu tượng “Totenkopf” của lực lượng SS dưới thời Adolf Hitler.
Ông Platner khẳng định: “Tôi không phải là một Nazi bí mật. Trên thực tế, nếu các bạn đọc kỹ các bình luận của tôi trên Reddit, các bạn sẽ hiểu rõ lập trường của tôi về chủ nghĩa Nazi, bài Do Thái và phân biệt chủng tộc nói chung. Tôi luôn là đối thủ của chúng.”
Ông cho biết mình đã có hình xăm này tại một tiệm xăm ở Croatia sau khi uống rượu say cùng các đồng đội vào năm 2007. Ông nhấn mạnh rằng hình xăm đầu lâu và xương chéo là “khá phổ biến trong quân đội” và ông đã có nó trước khi gia nhập Lục quân và nhận được giấy phép an ninh.
“Trong suốt trải nghiệm này của cuộc đời, chưa bao giờ có ai nói với tôi rằng ‘Này, bạn là một Nazi’,” ông Platner nói. “Điều đó chưa bao giờ xảy ra cho đến khi chúng tôi biết rằng, trong quá trình nghiên cứu đối thủ, ai đó đang rao bán ý tưởng rằng tôi là một Nazi bí mật với hình xăm Nazi giấu kín. Và tôi có thể thành thật nói rằng nếu tôi cố gắng che giấu nó, thì tôi đã không làm tốt lắm trong suốt 18 năm qua.”
Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối, bao gồm cả từ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tranh cử Thượng viện (NRSC). Họ đã chỉ trích ông Platner, ngoài vụ xăm hình, còn vì những phát ngôn bị cho là ủng hộ bạo lực chính trị và có lời lẽ xúc phạm cảnh sát, người Mỹ gốc Phi và ngư dân Maine.
Trước đó, ông Platner cũng từng đối mặt với chỉ trích về các bài đăng trên Reddit từ năm 2018, trong đó ông viết rằng “tất cả” cảnh sát đều là kẻ tồi tệ và tự nhận mình là một “người cộng sản”. Ông cũng từng bày tỏ quan điểm rằng việc “chống lại chủ nghĩa phát xít mà không có một khẩu súng trường bán tự động tốt thì thật nực cười, cần phải đọc lại lịch sử.”
Ông Platner đang tìm cách tranh cử với Thượng nghị sĩ Cộng hòa lâu năm Susan Collins của Maine, nhưng trước tiên phải thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.