Một ứng cử viên Hội đồng Thành phố Los Angeles, Raul Claros, đã tuyên bố vào thứ Ba rằng ông dự định sống và làm việc từ một chiếc xe moóc bên ngoài Công viên MacArthur nếu đắc cử. Ông Claros, 45 tuổi, một nhà tổ chức cộng đồng, tranh cử để lật đổ Nghị viên Eunisses Hernandez tại Khu vực 1. Ông cho biết ông sẽ ở trong xe moóc cho đến khi các cuộc khủng hoảng về tội phạm, vô gia cư và ma túy của thành phố được giải quyết.
Ông Claros thừa nhận rằng đây là một chiêu trò thu hút sự chú ý để làm nổi bật tình cảnh của thành phố. Người phát ngôn của bà Hernandez, Naomi Villagomez Roochnik, đã bác bỏ kế hoạch này và cho rằng văn phòng của bà tập trung vào việc mang lại kết quả, thay vì lợi dụng các khu dân cư thu nhập thấp để làm chiêu trò quảng cáo.
Trong một tuyên bố với Fox News Digital, ông Claros chỉ trích bà Hernandez vì đã không giải quyết vấn đề vô gia cư trong khu vực và lưu ý rằng đã có hai vụ giết người xảy ra tại Công viên MacArthur trong năm qua. Ông cũng cho rằng văn phòng của bà Hernandez đang trong tình trạng hỗn loạn và bà đã không thể thực hiện mục tiêu duy nhất là cắt giảm ngân sách của Sở Cảnh sát Los Angeles.
Công viên MacArthur gần đây đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi sau khi các đặc vụ liên bang, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Quốc gia, tiến hành các cuộc đột kích nhập cư quanh khu vực vào mùa hè. Khu vực xung quanh công viên cũng bị các quan chức liên bang coi là có sự hiện diện mạnh mẽ của băng đảng MS-13.
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã lên án các cơ quan thực thi pháp luật liên bang trong khu vực, cáo buộc họ làm sợ hãi trẻ em trong công viên. Bà đặt câu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ tội phạm, những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ bạo lực?” Bà cũng nói rằng những đứa trẻ có mặt trong công viên hôm đó, đang tham gia trại hè, giờ đây không có hoạt động vì chúng đã bị đưa vào trong để tránh khỏi các binh sĩ đi tuần.






























