Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố kế hoạch trao tặng huân chương dũng cảm quốc gia để vinh danh những thường dân và nhân viên ứng cứu đầu tiên đã đối đầu với “điều tồi tệ nhất của sự độc ác” trong vụ tấn công khủng bố bài Do Thái tại bãi biển Bondi. Vụ tấn công, khiến 15 người thiệt mạng, đã phủ bóng đen lên kỳ nghỉ lễ cuối năm của nước Úc.
Ông Albanese cho biết sẽ thiết lập một hệ thống vinh danh đặc biệt cho những người đã liều mình cứu giúp trong vụ tấn công vào một buổi lễ Hanukkah. Trong số những người được vinh danh có Ahmed al Ahmed, một người Hồi giáo gốc Syria-Úc, người đã tước vũ khí của một trong những kẻ tấn công trước khi bị thương.
Vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 12, Sajid Akram và con trai 24 tuổi Naveed Akram bị cáo buộc đã gây ra vụ thảm sát tồi tệ nhất của Úc kể từ năm 1996.
Trong một cuộc họp báo sau bữa trưa Giáng sinh tại một tổ chức từ thiện ở Sydney, Thủ tướng Albanese đã mô tả một lễ Giáng sinh đầy sự tương phản giữa bạo lực cực đoan và “những điều tốt đẹp nhất của nhân loại”.
Chính quyền bang New South Wales, cũng đã thông qua một số luật mới, bao gồm việc giới hạn quyền sở hữu súng cá nhân ở mức bốn khẩu và phân loại lại các loại vũ khí nguy hiểm, thắt chặt việc cấp phép sử dụng súng.
Theo ABC News, những thay đổi này diễn ra sau vụ tấn công đẫm máu, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc bảo vệ cộng đồng và ngăn chặn bạo lực.



































