Tyler Perry bị kiện 260 triệu USD vì bị cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục

Nam diễn viên Derek Dixon vừa đệ đơn kiện nhà làm phim nổi tiếng Tyler Perry đòi bồi thường 260 triệu USD, với cáo buộc quấy rối, tấn công tình dục và trả đũa nghề nghiệp.

Theo đơn kiện được nộp vào ngày 13 tháng 6, Dixon cáo buộc Tyler Perry đã tạo ra một môi trường làm việc đầy áp lực và bóc lột tình dục trong quá trình quay phim truyền hình ‘The Oval’ và ‘Ruthless’, nơi Dixon đóng vai nhân vật Dale.

Dixon cho biết, ban đầu Perry hứa hẹn sẽ giúp anh phát triển sự nghiệp, bao gồm sản xuất phim thử nghiệm (pilot) của anh và cho anh đóng phim của mình. Tuy nhiên, sau đó, Perry đã có những hành vi quấy rối, tấn công tình dục ngày càng leo thang, và trả đũa khi Dixon không đáp lại những động thái không mong muốn này.

Luật sư Matthew Boyd, đại diện cho Tyler Perry và TPS Production Services, LLC, đã phản bác các cáo buộc này. Ông Boyd cho biết: “Đây là một cá nhân tiếp cận Tyler Perry với mục đích không gì khác ngoài việc dàn dựng một vụ lừa đảo. Nhưng Tyler sẽ không bị lung lay và chúng tôi tin tưởng rằng những tuyên bố quấy rối bịa đặt này sẽ thất bại.”

Dixon kể lại, anh gặp Perry lần đầu vào tháng 9 năm 2019 tại bữa tiệc khai trương Tyler Perry Studios ở Atlanta. Đến tháng 11 năm 2019, Perry đề nghị cho Dixon một vai diễn trong ‘Ruthless’ mà theo lời Perry là sẽ “thay đổi cuộc đời anh”.

Sau khi quay một vài cảnh nhỏ, Dixon được yêu cầu tham gia một bữa tiệc khác của Perry vào tháng 12 năm 2019. Tại thời điểm này, Dixon cáo buộc Perry thường xuyên gọi điện và nhắn tin, yêu cầu anh phải “chú ý” đến Perry.

Dixon khai rằng anh bị Perry tấn công tình dục vào tháng 1 năm 2020 và sau đó được đề nghị một vai diễn thường xuyên trong ‘The Oval’ vào tháng tiếp theo. Sau khi đọc kịch bản mùa đầu tiên, Dixon nhận thấy số phận nhân vật của mình không rõ ràng ở cuối mùa.

Đơn kiện nêu rõ: “Ông Perry đã nói rõ với Dixon rằng nếu Dixon phớt lờ Perry hoặc không đáp lại những ám chỉ tình dục, nhân vật của Dixon sẽ ‘chết’ ở mùa tiếp theo.” Thực tế, nhân vật ‘Dale’ của Dixon đã bị bắn bốn phát vào ngực ở cuối mùa đầu tiên của ‘The Oval’, và Perry luôn dùng điều này để gây áp lực với Dixon, ngụ ý rằng ‘Dale’ sẽ sống sót nếu Dixon khiến Perry ‘hạnh phúc’.

Sau khi quay cảnh này, Dixon cho biết anh đến phòng làm việc di động (trailer) của Perry và bị Perry sờ mó. Anh khẳng định một vụ việc tương tự xảy ra trong chuyến đi của đoàn làm phim đến Bahamas vào tháng 10 năm 2020.

Theo Fox News, Dixon cáo buộc trong đơn kiện rằng vào tháng 12 năm 2020, anh đã đi khám bác sĩ và được chẩn đoán có các triệu chứng nghiêm trọng của căng thẳng cấp tính, mất ngủ, các vấn đề về dạ dày và mức cortisol thấp nguy hiểm do bị quấy rối và tấn công tình dục. Anh được kê thuốc chống trầm cảm Zoloft.

Vào tháng 6 năm 2021, Dixon tuyên bố Perry đã mời anh đến nhà để thảo luận về phim thử nghiệm ‘Losing It’ của anh, mà Perry bày tỏ sự quan tâm đến việc sản xuất. Dixon cáo buộc Perry đã tấn công tình dục anh trong cuộc gặp này.

Trong năm tháng tiếp theo, Dixon cho biết anh bị “trầm cảm, lo lắng, đau dạ dày và buồn nôn nghiêm trọng” và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Sau khi được chẩn đoán, Dixon nói rằng Perry đã cử “người dàn xếp” đến đề nghị tăng lương để anh quay trở lại ‘The Oval’ và Perry sẽ mua bản quyền sản xuất ‘Losing It’.

Dixon nói với Perry vào tháng 1 năm 2023 rằng anh sẽ chuyển đến California để tạo “khoảng cách” giữa hai người. Dixon tiếp tục đóng vai trong ‘The Oval’ cho đến mùa cuối cùng – việc này đã khiến anh mất gần 400.000 USD.

Trong đơn kiện, Dixon kiện Perry về tội quấy rối tình dục đổi lấy lợi ích, hành hung tình dục, tấn công tình dục, gây tổn thương tinh thần cố ý, trả đũa và nhiều cáo buộc khác. Nam diễn viên yêu cầu một phiên tòa có bồi thẩm đoàn và bồi thường 260 triệu USD.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú