Một nam diễn viên tên Derek Dixon vừa đệ đơn kiện đòi bồi thường 260 triệu USD (khoảng 6.6 ngàn tỷ VNĐ) đối với nhà làm phim nổi tiếng Hollywood, Tyler Perry, cáo buộc ông đã tấn công tình dục, quấy rối và trả đũa anh khi cả hai cùng làm việc trong các show truyền hình như The Oval và Ruthless.
Trong đơn kiện nộp tại Los Angeles, anh Dixon tố cáo ông Perry đã lợi dụng vị thế của mình trong ngành giải trí để tạo ra một môi trường làm việc mang tính “cưỡng ép, bóc lột tình dục”, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp sự nghiệp diễn xuất của anh thăng tiến.
Tuy nhiên, anh Dixon cho biết, thay vào đó, anh lại phải đối mặt với sự “quấy rối tình dục ngày càng tăng, tấn công và hành hung”, cùng với việc bị “trả đũa chuyên nghiệp” khi không đáp lại những “tiến gần không mong muốn” của ông Perry.
Đáng chú ý, đơn kiện nêu rõ Tyler Perry đã bóng gió rằng số phận của nhân vật mà Dixon đóng trong The Oval sẽ phụ thuộc vào việc liệu anh có làm cho Perry “hài lòng” hay không. Dixon cũng kể lại một vụ việc cụ thể, cáo buộc Perry đã dồn anh vào tường và sàm sỡ trong một trailer trên trường quay.
Trước sự việc này, luật sư của Tyler Perry đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, gọi đây là một “mưu đồ” nhằm tống tiền. Luật sư Matthew Boyd nói với BBC rằng: “Đây là một cá nhân tiếp cận Tyler Perry với mục đích rõ ràng là giăng bẫy để tống tiền. Nhưng Tyler sẽ không bị đe dọa và chúng tôi tin rằng những cáo buộc quấy rối bịa đặt này sẽ thất bại”.
Derek Dixon cho biết để tránh tiếp tục bị quấy rối, anh đã quyết định rời bỏ vai diễn trong The Oval và từ chối lời mời làm biên kịch từ ông Perry, theo tin từ BBC News.