Hồng Kông – Nhà tài phiệt truyền thông một thời Jimmy Lai, người đã công khai chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa bị kết tội xúi giục và thông đồng với các thế lực nước ngoài theo luật an ninh quốc gia. Vụ án gây chấn động này có thể khiến ông phải đối mặt với án tù chung thân.
Ông Lai, 78 tuổi, là một người chỉ trích thẳng thắn chính quyền Bắc Kinh. Ông bị bắt vào năm 2020 sau các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ năm 2019. Vụ bắt giữ và việc đóng cửa tờ báo Apple Daily, một ấn phẩm ủng hộ phong trào dân chủ, đã giáng một đòn mạnh vào quyền tự do ngôn luận tại thành phố từng được coi là thành trì của tự do báo chí ở châu Á.
Sinh ra ở Trung Quốc đại lục, ông Lai đến Hồng Kông khi mới 12 tuổi, trốn trên một thuyền đánh cá với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông từng làm công nhân trẻ em trong một nhà máy, sau đó thành lập chuỗi cửa hàng thời trang Giordano vào năm 1981.
Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng của ông Lai là vào năm 1989, khi quân đội Trung Quốc đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của sinh viên tại Thiên An Môn. Công ty của ông đã in áo thun ủng hộ các cuộc biểu tình và ông bắt đầu quan tâm đến truyền thông để phổ biến thông tin. Ông thành lập Tạp chí Next vào năm 1990, và 5 năm sau đó là Apple Daily. Tờ báo này đã thu hút đông đảo độc giả với các bài viết đôi khi giật gân, các bài điều tra và các video hoạt hình ngắn.
Năm 1994, ông Lai đã xúc phạm cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Trung Quốc đã gây áp lực lên thương hiệu Giordano và ông Lai phải bán cổ phần của mình trong công ty.
Ông Lai đã tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2014, còn được gọi là Phong trào Dù, và quyên góp cho các đảng ủng hộ dân chủ. Ông đã gặp cựu Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo để thảo luận về các diễn biến liên quan đến một dự luật đã gây ra tình trạng bất ổn, khiến Bắc Kinh tức giận. Năm 2020, luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đối với Hồng Kông đã được ban hành. Đáp lại, Apple Daily đã phát động một chiến dịch khuyến khích độc giả kiến nghị Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên hãy “cứu Hồng Kông.”
Trong phiên tòa, các giám đốc điều hành của Apple Daily cho biết ông Lai đã gây ảnh hưởng đến nội dung của tờ báo. Các công tố viên buộc tội ông đã yêu cầu nhân viên không nhắm vào Tổng Thống Donald Trump, và sau đó ông Lai đã làm chứng rằng ông hy vọng tổng thống Mỹ có thể giúp ngăn chặn luật an ninh quốc gia.
Tòa án đã bác bỏ các lập luận này, cho rằng ông Lai vẫn không hề dao động trong ý định gây bất ổn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo tin từ ABC News.































