Nhà đầu tư mạo hiểm tỷ phú Mike Moritz đã lên tiếng chỉ trích khoản phí thường niên 100.000 đô la mới đối với thị thực H-1B mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump công bố. Thị thực H-1B cho phép 85.000 lao động nước ngoài có tay nghề cao đến Hoa Kỳ mỗi năm, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực công nghệ.
Trong một bài viết trên Financial Times, ông Moritz so sánh Tòa Bạch Ốc với một cửa hàng thịt lợn của Tony Soprano, gọi động thái này là một “chiêu trò tống tiền”. Ông cho rằng Tổng Thống Donald Trump đã hiểu sai lý do các công ty công nghệ thuê lao động nước ngoài, nhấn mạnh rằng đó là vì kỹ năng và để lấp đầy sự thiếu hụt lao động, chứ không phải để thay thế người Mỹ hoặc cắt giảm chi phí.
Ông Moritz cảnh báo rằng chính sách này sẽ phản tác dụng, buộc các công ty phải chuyển công việc đến Istanbul, Warsaw hoặc Bangalore thay vì giữ lại ở Hoa Kỳ. Ông cũng đề xuất nên tăng gấp đôi hoặc gấp ba số lượng thị thực H-1B, hoặc tự động cấp quyền công dân cho những người nước ngoài có bằng tiến sĩ STEM từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.
Theo TechCrunch, ông Moritz cho biết bản thân ông đã nhận được thị thực tiền thân của H-1B vào năm 1979 và luôn cảm thấy biết ơn Hoa Kỳ.