Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tỷ phú truyền thông Barry Diller, 83 tuổi, đã chia sẻ về xu hướng tính dục và cuộc hôn nhân của ông với nhà thiết kế thời trang Diane von Furstenberg.
Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt “Who Knew”, Diller tiết lộ rằng ông chỉ hứng thú với đàn ông cho đến khi gặp von Furstenberg năm 33 tuổi. Họ kết hôn năm 2001, nhưng mối tình lãng mạn của họ bắt đầu từ hơn 20 năm trước.
Diller viết rằng ông đã tự hứa với bản thân sẽ “sống trong im lặng, nhưng không đạo đức giả” và “sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến ai tin rằng tôi đang sống một cuộc sống dị tính”.
Khi Diller và von Furstenberg trở thành một cặp, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc đó, ông là chủ tịch của Paramount Pictures còn bà là một nhà thiết kế nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Newsweek.
Diller kể lại: “Người ta bắt đầu nói, ‘Hả? Chuyện gì xảy ra với người này vậy? Chúng ta tưởng anh ta chỉ thích đàn ông thôi chứ.’”
Tuy nhiên, những lời đồn đoán dần lắng xuống khi ai cũng thấy rõ họ không thể rời tay nhau.
Cặp đôi hẹn hò vài năm và sống chung cho đến khi chia tay vào năm 1981 sau khi von Furstenberg ngoại tình với diễn viên Richard Gere. Diller cho biết von Furstenberg quay lại cuộc đời ông 10 năm sau đó, và 10 năm sau nữa, họ kết hôn.
Diller viết: “Tôi đã sống hàng thập kỷ đọc về Diane và tôi: về việc chúng tôi là bạn thân chứ không phải người yêu. Chúng tôi không chỉ là bạn bè. Chúng tôi không chỉ là bạn bè. Đơn giản thôi, đó là một vụ nổ đam mê kéo dài trong nhiều năm. Và đúng vậy, tôi cũng thích đàn ông, nhưng điều đó không mâu thuẫn với tình yêu của tôi dành cho Diane.”
Mặc dù giới truyền thông đã suy đoán rằng Diller là người đồng tính hoặc song tính, ông không sử dụng bất kỳ từ nào trong số đó trong cuốn hồi ký. Ông viết rằng người châu Âu “có thái độ khôn ngoan hơn” về tình dục, và ngày nay, “các bản dạng giới tính trở nên linh hoạt và tự nhiên hơn nhiều, không còn những khuôn khổ cứng nhắc của thế kỷ trước”.
Ông nói thêm: “Tôi luôn nghĩ rằng bạn không bao giờ thực sự biết về mối quan hệ của người khác. Nhưng tôi biết về mối quan hệ của chúng tôi. Đó là nền tảng của cuộc đời tôi. Những gì người khác nghĩ đôi khi làm chúng tôi khó chịu nhưng phần lớn là khiến chúng tôi buồn cười. Chúng tôi biết, gia đình chúng tôi biết và bạn bè chúng tôi biết. Phần còn lại chỉ là lời ba hoa.”
Theo NBC News