Một vị tỳ kheo Phật giáo đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông tại Dayton, bang Ohio, trong khi đang tham gia ‘Đi bộ vì hòa bình’, đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ chân. Sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 11, khi một nhóm khoảng hai chục nhà sư đang đi bộ dọc theo xa lộ 90.
Theo thông tin từ trang Facebook ‘Đi bộ vì hòa bình’, Bhante Dam Phommasan đã trải qua ca phẫu thuật thành công vào sáng thứ Tư. Tổ chức này cho biết ông đang trong tình trạng ổn định và đang hồi phục.
Nhóm đi bộ khởi hành từ Fort Worth, Texas vào ngày 26 tháng 10, trong hành trình đi bộ dài 2.300 dặm (khoảng 3700km) đến Washington D.C. Mục đích của cuộc đi bộ là để kêu gọi hòa bình. Tại Dayton, đoàn người đang đi trên lề đường thì một chiếc xe tải đã đâm vào xe bảo vệ của đoàn, đẩy chiếc xe này vào người các nhà sư.
Hai nhà sư bị thương, trong đó có Bhante Dam Phommasan. Ông đã được trực thăng đưa đến bệnh viện. Vị sư còn lại bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.
Các nhà sư tiếp tục cuộc hành trình và dừng chân ở Jonesville, Louisiana vào tối thứ Tư.
Sự việc này một lần nữa cho thấy những rủi ro mà những người tham gia các hoạt động xã hội phải đối mặt. Mong rằng Bhante Dam Phommasan sẽ sớm bình phục.
Theo tin tức từ KPRC Click2Houston.







































