Vào một ngày gần lễ Giáng Sinh, một tù nhân ở nhà tù Nam Carolina đã được một phen bất ngờ khi một chiếc drone thả xuống sân một gói đồ ăn thịnh soạn. Gói hàng đặc biệt này bao gồm bít tết, chân cua, cỏ và cả thuốc lá. Tuy nhiên, thay vì một bữa tiệc như mong đợi, kế hoạch đã bị phá hỏng khi lực lượng cai ngục phát hiện ra vụ việc.
Theo Sở Cải huấn Nam Carolina, chiếc drone đã thả gói hàng vào sân của nhà tù Lee Correctional Institution. Bên trong, ngoài bít tết và chân cua còn có cần sa, một ít túi ni-lông nhỏ và một vài bao thuốc lá. Giới chức trách cho biết họ đã thu giữ chiếc drone vào sáng Chủ nhật và đang tiến hành điều tra. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ.
Bà Chrysti Shain, phát ngôn viên của nhà tù, đã hài hước nhận xét: “Tôi đoán là các tù nhân đang mong chờ gói hàng sẽ rất bực mình”.
Việc ngăn chặn các mặt hàng cấm vào nhà tù luôn là một cuộc chiến không ngừng. Trước đây, người ta thường ném hoặc dùng súng cao su để đưa lậu điện thoại di động, ma túy và các vật phẩm bất hợp pháp khác qua hàng rào. Nhưng giờ đây, khi các nhà chức trách đã nâng cao hàng rào và lắp lưới, thì những kẻ buôn lậu lại chuyển sang dùng drone.
Hành vi bay drone gần nhà tù ở Nam Carolina là một hành vi phạm tội, có thể bị phạt tới 30 ngày tù. Trong khi đó, việc thả các chất cấm vào tù là một trọng tội, có thể khiến ai đó phải ngồi tù 10 năm. Sự việc này là một lời nhắc nhở về những thách thức mà các nhà chức trách phải đối mặt trong việc duy trì an ninh trong nhà tù.
Theo tin từ ABC News.


































