Những hậu duệ còn lại của con tàu Clotilda, chiếc tàu cuối cùng chở nô lệ cập bến Hoa Kỳ vào năm 1860, đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đầy xúc động tại Mobile, Alabama.
Nhiều người tham dự đã mặc trang phục màu trắng, tập trung gần cầu Africatown trên bờ sông, nơi con tàu vẫn còn nằm dưới nước vì đã quá mục nát để trục vớt. Các hậu duệ bày tỏ quyết tâm bảo đảm công chúng không bao giờ quên những gì mà предки của họ đã phải chịu đựng trong suốt hành trình kéo dài hai tháng vượt Đại Tây Dương.
Chanelle Blackwell, một trong những người tổ chức buổi lễ, chia sẻ: “Lịch sử của Clotilda và cộng đồng mà họ đã xây dựng ở Africatown là điều mà chúng tôi trân trọng, thảo luận và tôn vinh.”
Con tàu Clotilda được phát hiện vào năm 2019 trong vùng nước đục ngầu của Vịnh Alabama. Hơn 40 năm trước, hậu duệ của 110 người châu Phi đã thành lập một hội lịch sử để bảo tồn văn hóa và di sản của những người châu Phi cuối cùng bị đưa đến Mỹ, đồng thời bảo đảm rằng các thế hệ tương lai sẽ biết về предки và lịch sử châu Phi của họ.
Walter Jermaine Bell từ Atlanta đến Mobile và đặt vòng hoa tại buổi lễ. Ông bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được tham gia. “Thật là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác искупителна, khi có thể làm điều gì đó để thu hẹp khoảng cách, không chỉ cho nhóm này mà còn cho cả các con tôi,” ông nói.
Theo hồ sơ lịch sử, Africatown, còn được gọi là Plateau, được 32 người sống sót sau thảm họa Clotilda mua lại sau Nội chiến, cách Mobile khoảng 3 dặm (4,83 km) về phía bắc.
Một lực lượng đặc nhiệm gồm các nhà khảo cổ học, kỹ sư và sử gia đã đề xuất lắp đặt các cột trụ xung quanh con tàu dưới nước để bảo vệ nó khỏi các tàu thuyền qua lại. Cherrelle Jefferson Smith, một cư dân của Africatown, người đã chuyển đến Mobile vào năm 2014, cho biết: “Có vẻ như tôi được định sẵn để ở đây.”
Sự kiện này đã mang đến những giọt nước mắt xúc động cho những người tham dự, theo репортер của AP.