Tưởng niệm những người Công Giáo khai phá Maryland

Maryland tổ chức lễ cải táng cho 65 người định cư đầu tiên sau 300 năm. Sự kiện do Tiến sĩ Henry Miller lên kế hoạch tỉ mỉ, có sự tham dự của Đức Tổng Giám Mục Baltimore. Miller hy vọng sự kiện này tôn vinh tổ tiên và gửi thông điệp về khoan dung,…

md historic st marys city reburial service english settlers archaeology 1

Giới chức tiểu bang Maryland đã tổ chức trọng thể lễ cải táng hài cốt của 65 người định cư đầu tiên, sau hơn 300 năm kể từ lần chôn cất đầu tiên của họ. Nghi lễ diễn ra tại Thành phố St. Mary’s lịch sử, một thị trấn thuộc địa nằm ngoài khơi bờ tây vịnh Chesapeake.

Thành phố St. Mary’s lịch sử vừa khánh thành một nhà thờ Công Giáo xây dựng lại từ thế kỷ 17. Nhà nguyện bằng gạch là trung tâm thờ phượng của người Công Giáo ở Maryland cho đến năm 1704, khi thống đốc theo đạo Tin Lành của Maryland ra lệnh đóng cửa.

Tiến sĩ Henry Miller, một nhà nghiên cứu tại Thành phố St. Mary’s lịch sử, nói với Fox News Digital rằng sự kiện ngày 20/9 đánh dấu ngày 65 người được an nghỉ trong một hầm mộ mới, sau khi hài cốt của họ được nghiên cứu và bảo tồn một cách trang trọng.

Buổi lễ có sự tham dự của Đức Tổng Giám Mục Baltimore William E. Lori, bao gồm một đám rước, một buổi ban phước nhà nguyện và lễ cải táng. Tiến sĩ Miller đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho tất cả các chi tiết chính xác theo thời kỳ, chẳng hạn như xe tang do ngựa kéo, nghi thức bắn đại bác và việc đưa vào bài thánh ca “Salve Regina”, một bài hát mà những người định cư quen thuộc.

Ông nói: “Mục tiêu của tôi là tôn vinh những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị lãng quên từ lâu này, thể hiện sự tôn trọng và phẩm giá đối với họ.”

Miller nói thêm, sự kiện này có thể là một mô hình cho cách đối xử với hài cốt được khai quật ở những nơi khác tại Hoa Kỳ, đồng thời lưu ý rằng tôn trọng tổ tiên “là một truyền thống ăn sâu vào con người”.

Nhà khảo cổ học nói: “Tôi cảm thấy chúng ta đã tôn vinh họ như những người sáng lập ra Maryland, và như những cá nhân đã hy sinh rất nhiều để làm điều đó, từ bỏ tất cả những gì họ biết để cố gắng có một cuộc sống mới ở một vùng đất xa lạ”, theo Fox News.

Ông nói thêm, sự kiện này cũng để gửi một thông điệp quốc gia về sự khoan dung và chung sống hòa bình.

Miller nói trong bài phát biểu của mình: “[Người Maryland] đã học được rằng những người có quan điểm khác nhau có thể sống với nhau mà không cần bạo lực. Đó là một di sản quan trọng vào cuối năm 2025 cũng như vào những năm 1600”.

Nhà thờ được mô tả là “trung tâm thờ phượng của người Công Giáo ở Maryland” cho đến năm 1704, khi một thống đốc theo đạo Tin Lành đóng cửa nhà thờ.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú