KERRVILLE, Texas – Một bức tường hoa và ảnh ngày càng lớn đã xuất hiện ở Kerrville, trở thành nơi tưởng niệm những nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng cuối tuần qua. Cộng đồng địa phương đang cùng nhau đối diện với nỗi đau mất mát to lớn này.
Trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn, khu tưởng niệm bên đường này đã trở thành một địa điểm trang nghiêm để mọi người suy ngẫm, tưởng nhớ và chia sẻ nỗi buồn. Những bức ảnh giúp mọi người biết đến từng nạn nhân, và những bông hoa tượng trưng cho cuộc đời họ.
Một tấm bảng hiệu có dòng chữ “Dòng Sông Thiên Thần” đã được gắn trên hàng rào, trở thành tên không chính thức của khu tưởng niệm. Cái tên này thể hiện một cách nhẹ nhàng sự mất mát lớn lao đã xảy ra. Quận Kerr là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 160 người vẫn còn mất tích.
Leo Soto, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Wall of Hope, đã từ Miami đến để đặt những bông hoa đầu tiên. Tổ chức của ông đã dựng các khu tưởng niệm từ sau vụ sập chung cư Surfside ở Miami năm 2021.
Soto cho biết khu tưởng niệm ở Kerrville đã trở thành một nơi thực sự đặc biệt, và chỉ trong vài giờ sau khi ông thông báo về việc này, hàng chục người đã đến giúp gắn hoa xung quanh ảnh của các nạn nhân. Kể từ đó, mọi người đã mang đến gấu bông, tranh vẽ của trẻ em, bóng bay và hoa. Nó đã trở thành một nơi mạnh mẽ để cộng đồng bắt đầu chữa lành và lan tỏa tình yêu thương trong không khí – ở một nơi rất cần điều đó.
Carolyn Miller, một cư dân lâu năm của Texas, đã không kìm được xúc động khi nói về nỗi buồn vô hạn của mình. Bà cho biết nỗi đau này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm, và một số người có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy do có quá nhiều mảnh vỡ và bùn trong nước.
Anne Lowery, một cư dân Kerrville suốt đời, người từng trải qua các trận lũ lụt trước đây, cho biết không có gì có thể so sánh với trận mưa lớn tuần trước. Bà nói rằng trận lũ này còn tồi tệ hơn trận lũ năm 1987, và số lượng người thiệt mạng là một điều bi thảm.
Giám mục Julian Dobbs của Nhà thờ St. Michael and All Angels ở Kerrville cho biết nhà thờ của ông đã cầu nguyện và hỗ trợ những người ứng cứu đầu tiên và các nạn nhân. Ông khuyến khích mọi người tụ tập để thờ phượng và tìm thấy hy vọng trong sức mạnh của đức tin trong thảm kịch.
Theo Fox News, nhiều người dân địa phương đang tìm đến đức tin để tìm kiếm sự an ủi trong thời điểm khó khăn này.