Tại Kerrville, Texas, một bức tường tưởng niệm tự phát mang tên “Dòng Sông Thiên Thần” đã hình thành, trở thành nơi người dân địa phương bày tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua.
Những bông hoa, di ảnh được người dân mang đến đặt tại bức tường, tạo thành một không gian trang nghiêm để tưởng nhớ những người đã khuất. Theo nguồn tin từ Fox News, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hơn 160 người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 10 tháng 7 vừa qua tại Quận Kerr.
Ông Leo Soto, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Wall of Hope, đã đến từ Miami để đặt những bông hoa đầu tiên. Tổ chức của ông đã dựng nhiều đài tưởng niệm tương tự sau vụ sập chung cư Surfside ở Miami năm 2021. Chia sẻ với Fox News, ông Soto cho biết cộng đồng địa phương đã nhanh chóng chung tay xây dựng đài tưởng niệm này, mang đến những vật phẩm cá nhân như gấu bông, tranh vẽ và hoa tươi.
Bức tường tưởng niệm “Dòng Sông Thiên Thần” không chỉ là nơi để tưởng nhớ, mà còn là nơi để cộng đồng gắn kết và cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát. Nhiều người dân địa phương đã chia sẻ những câu chuyện cảm động về những người đã khuất, cũng như sự kiên cường của cộng đồng trong hoàn cảnh khó khăn này.
Giám mục Julian Dobbs của Nhà thờ St. Michael and All Angels ở Kerrville, chia sẻ với Fox News rằng nhà thờ của ông đã cầu nguyện và hỗ trợ những người ứng cứu đầu tiên cũng như các nạn nhân. Ông kêu gọi mọi người tìm thấy hy vọng trong đức tin và sức mạnh của cộng đồng trong những thời điểm bi kịch này.
“Làm sao bạn có thể nhìn vào những bức ảnh đó mà không nhận ra rằng mỗi một con người – mỗi cuộc đời, dù trẻ hay già – đều quý giá và thiêng liêng?” Giám mục Dobbs nói.