KERRVILLE, Texas – Một bức tường tưởng niệm đang được dựng lên ở trung tâm Kerrville, Texas, để người dân tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua. Bức tường mang tên “Tường Hy Vọng”, nơi người dân đặt những bức ảnh, hoa và lời nhắn gửi để tưởng nhớ những người đã khuất và những người còn đang mất tích.
Theo tin từ KHOU 11, bức tường đã trở thành một nơi để tang, suy ngẫm và hỗ trợ cộng đồng. Angelica Sanchez, một cư dân Kerrville, chia sẻ: “Không có lời nào diễn tả được sự mất mát này. Thật buồn, nhưng thật tốt khi chúng ta nhớ về những người đã ra đi.” Bà đến để tưởng nhớ huấn luyện viên bóng đá Reece Zunker của trường trung học Kerrville Tivy và vợ ông, cả hai đều đã thiệt mạng.
August Wolverton, một người gốc Kerrville, cho biết: “Chỉ có nỗi buồn, nỗi buồn thuần khiết. Đó là cảm xúc duy nhất tôi có thể nghĩ đến và cảm nhận lúc này.” Wolverton lớn lên ở Kerrville và hiện sống ở Comfort. Dù không quen biết cá nhân ai trong số các nạn nhân, bà nói rằng thảm kịch này gây xúc động mạnh trong một cộng đồng gắn bó như Kerrville.
Nghệ sĩ Leo Soto, người đã từng thực hiện các dự án tương tự sau vụ xả súng ở Uvalde năm 2022, là người tạo ra “Bức Tường Hy Vọng” này. Soto in những bức ảnh các nạn nhân và đặt chúng lên tường. Ông cũng mang hoa đến, phần lớn là do quyên góp. Theo Soto, những đóng góp cá nhân từ cộng đồng, như những lời nhắn viết tay và thú nhồi bông, mới thực sự mang lại ý nghĩa cho đài tưởng niệm.
Một tấm biển gần đài tưởng niệm có dòng chữ “Hill Country Strong” (Vùng Đồi Mạnh Mẽ), một khẩu hiệu đã trở thành lời kêu gọi đoàn kết. Mọi người được khuyến khích đến thăm bức tường và đóng góp để Kerrville và vùng Texas Hill Country vượt qua nỗi đau này.