Cộng đồng dân cư Altadena đã tổ chức lễ tưởng niệm 6 tháng vụ cháy Eaton kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của 18 người. Buổi lễ diễn ra trang trọng với những bài phát biểu xúc động và hình ảnh các nạn nhân được trưng bày để tưởng nhớ.
Theo NBC Los Angeles, buổi lễ cầu nguyện diễn ra trong không khí trang nghiêm, mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về những người đã khuất. Pastor Anthony McFarland chia sẻ: “Chúng ta nhớ rằng mỗi người đều có một câu chuyện, họ là một phần của cộng đồng này.”
Trong buổi lễ, tên của 18 nạn nhân đã được xướng lên, và người thân của họ đã chia sẻ những câu chuyện về những người đã ra đi. Zaire Calvin nghẹn ngào kể về người chị Evelyn McClendon, 59 tuổi, một người lái xe buýt hiền lành và sùng đạo.
Buổi lễ tưởng niệm là một phần trong nỗ lực giúp cộng đồng Altadena vượt qua nỗi đau mất mát. Pastor Mary Ann Harrison nói: “Chúng ta tưởng nhớ những người đã mất và cầu nguyện cho gia đình và người thân của họ trong nỗi đau này.”