Tưởng nhớ huyền thoại nhạc folk Petroloukas Chalkias: Từ núi rừng Hy Lạp đến Manhattan

Tưởng nhớ huyền thoại nhạc folk Petroloukas Chalkias: Từ núi rừng Hy Lạp đến Manhattan
Người hâm mộ ở Hy Lạp đang bày tỏ lòng kính trọng đối với nghệ sĩ clarinet Petroloukas Chalkias, người có những màn trình diễn đầy mê hoặc trong suốt hơn 70 năm đã đưa ông trở thành một tượng đài của dòng nhạc folk vùng núi.
Petroloukas Chalkias, người vừa qua đời ở tuổi 90, đã được đặt linh cữu tại Nhà thờ Athens, một vinh dự hiếm hoi thường chỉ dành cho các thủ tướng và lãnh đạo tôn giáo. Trong đám tang, những giai điệu dân gian vang lên, tiễn đưa ông về vùng cao nguyên Epirus, nơi ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 11 tuổi.
Tổng Thống Hy Lạp Constantine Tassoulas gọi Chalkias là một “huyền thoại”. Âm nhạc của ông, đậm chất ngẫu hứng, được so sánh với blues và jazz, đã đưa tên tuổi Chalkias đến với mọi người dân Hy Lạp.
Sau khi định cư ở New York, Chalkias đã tìm thấy một sân khấu thứ hai tại các câu lạc bộ nhỏ, nơi ông biểu diễn cho cộng đồng người Hy Lạp và những người yêu thích âm nhạc. Những huyền thoại jazz như Benny Goodman và Louis Armstrong cũng từng đến xem ông biểu diễn.
Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Chalkias vì sự hào phóng và sẵn lòng giúp đỡ các đồng nghiệp. Ca sĩ nhạc folk Giota Griva nói: “Tôi rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ của ông ấy khi mới vào nghề. Ảnh hưởng của ông ấy là vô cùng lớn. Ông ấy là một nghệ sĩ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta.”
Petroloukas Chalkias sinh ra trong một gia đình có truyền thống chơi clarinet. Ông lớn lên với âm nhạc dân gian, một phần không thể thiếu của các lễ hội, sự kiện và nghi lễ tang ma ở các ngôi làng.
Sau gần 20 năm ở Mỹ, Chalkias trở về Hy Lạp vào năm 1979, biểu diễn trên khắp đất nước và kết nối lại với Delvinaki, ngôi làng quê hương của ông.
Tổng Thống Tassoulas nói: “Trong trái tim của tất cả người dân Hy Lạp, ông ấy là đại sứ hàng đầu của truyền thống âm nhạc dân gian của chúng ta. Dù Petros Loukas Chalkias đã qua đời, giọng hát của ông ấy vẫn sẽ sống mãi.”
Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Đức Mẹ Đồng trinh ở Delvinaki. Ông để lại một con trai và một con gái.
(Theo thông tin từ hãng tin Associated Press)

TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú