HUNT, Texas – Camp Mystic, một khu trại hè lâu đời ở Kerrville, Texas, đã bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét vào ngày 4 tháng 7 vừa qua. Nơi đây được xem như ngôi nhà thứ hai của nhiều thế hệ gia đình người Texas.
Nhiều gia đình có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử bang Texas đã từng gắn bó với Camp Mystic. Cố Tổng Thống Lyndon B. Johnson, Thống Đốc Dan Moody, Thống Đốc John Connally, cựu Ngoại Trưởng James Baker, và cố Tổng Thống George H.W. Bush là một vài trong số những nhân vật nổi tiếng đã gửi con gái và cháu gái đến khu trại hè lịch sử này, theo thông tin từ tạp chí Texas Monthly.
Khu trại hè này được thành lập vào năm 1926 và được điều hành bởi chủ sở hữu hiện tại từ năm 1974. Dick và Tweety Eastland tiếp quản Camp Mystic sau khi tốt nghiệp Đại Học Texas. Sau 51 năm gắn bó, ông Dick Eastland đã qua đời trong trận lũ khi cố gắng cứu những người cắm trại.
Trong nhiều thập kỷ, Camp Mystic là nơi các nữ sinh Texas học được những kỹ năng vượt ra ngoài chương trình trại hè thông thường. Các hoạt động như câu cá và thủ công rất phổ biến, nhưng điều kỳ diệu thực sự của Camp Mystic đến từ những bài học về tính cách mà trại hè này mang lại.
Grace Shoop, một cựu trại sinh và người hướng dẫn trại, chia sẻ trên Instagram: “Nhiều thế hệ nữ sinh đã học được cách sống thật với bản thân mình trên mảnh đất thiêng liêng của Camp Mystic”. Cô cho biết thêm: “Mục tiêu của Mystic rất đơn giản – đó là một nơi để các cô gái vui chơi. Có một sức mạnh khi trao cho các cô gái một không gian riêng để chạy hết mình, trầy đầu gối, bắt những con cá lớn và lấm lem bùn đất. (Camp Mystic) là nơi (các cô gái) không cần phải cẩn thận, im lặng hay nhỏ bé mà thay vào đó có thể ồn ào, dũng cảm và nghịch ngợm”.
Theo Texas Monthly, các cựu trại sinh của Camp Mystic đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhiều người trở thành chủ doanh nghiệp và điều hành tại các công ty lớn. Một cựu trại sinh thậm chí còn trở thành vũ công của Đoàn Ballet Hoàng Gia London.
Một số cựu học viên nổi tiếng của Camp Mystic, bao gồm Luci Baines Johnson, con gái của cố Tổng Thống Lyndon B. Johnson, đã lên tiếng về thảm kịch này. Bà Johnson chia sẻ với CNN rằng việc nghe tin về những gì đã xảy ra với Camp Mystic khiến bà “đau lòng”. Bà ca ngợi ông Dick Eastland, người đã “hy sinh cả mạng sống của mình cho Camp Mystic” và “lên thiên đường khi cố gắng cứu những cô bé”.
Mặc dù khu trại hè đã bị hư hại về vật chất, nhưng những kỷ niệm về những cabin thanh bình nép mình bên dòng sông Guadalupe vẫn còn sống động.
Grace Shoop nói: “Tôi tin rằng tinh thần của Mystic không được định nghĩa bởi các tòa nhà vật chất hay dòng sông. Nó nằm ở con người. Nó nằm ở những trải nghiệm chung. Nó nằm ở những mối quan hệ suốt đời”.
Theo KPRC 2 Houston.