Ba năm sau vụ án mạng kinh hoàng tại Đại học Idaho, nỗi đau vẫn còn đó. Bốn sinh viên ưu tú đã bị tước đoạt mạng sống trong một vụ tấn công dã man xảy ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Hung thủ đột nhập vào căn nhà thuê của họ và ra tay sát hại khi họ đang ngủ.
Madison Mogen, sinh viên chuyên ngành marketing năng động, Kaylee Goncalves, cô sinh viên năm cuối đầy hoài bão với dự định du lịch châu Âu, Xana Kernodle, người luôn mang đến niềm vui cho mọi người, và Ethan Chapin, chàng sinh viên năm nhất hòa đồng, tất cả đều là những người bạn, những thành viên của cộng đồng sinh viên tại trường.
Vụ án mạng đã gây chấn động nước Mỹ, cướp đi những ước mơ và tương lai tươi sáng của họ. Theo Associated Press, nghi phạm Bryan Kohberger sẽ yêu cầu tòa chấp nhận một thỏa thuận nhận tội để tránh án tử hình.
Gia đình và bạn bè của các nạn nhân vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi mất mát to lớn này, đồng thời thành lập các quỹ tưởng niệm để giúp đỡ những người khác thực hiện ước mơ của mình.
Nguồn: Associated Press































