Những tòa nhà cuối cùng còn sót lại của khu làng chài Nhật Bản trên đảo Terminal, San Pedro, đang được lên kế hoạch bảo tồn. Các công trình này mang trong mình một câu chuyện lịch sử quan trọng.
Nhờ nỗ lực của hậu duệ những người đã mất tất cả vào năm 1942, khi chính phủ liên bang đưa người Mỹ gốc Nhật vào các trại tập trung, những công trình này đã được Hội đồng Thành phố Los Angeles công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa vào ngày 20 tháng 8.
Việc công nhận này sẽ giúp bảo tồn các tòa nhà từng là cửa hàng Nanka Dry Goods và A. Nakamura Company Grocery Store. Trước đây, nơi đây từng là một khu làng chài thịnh vượng của người Mỹ gốc Nhật, nhưng đã bị xóa sổ trong Thế chiến II khi cư dân bị đưa vào các trại tập trung, thuyền đánh cá bị tịch thu, nhà cửa, cửa hàng, cơ sở kinh doanh, trường học, nhà thờ và đền thờ bị phá hủy.
Hai tòa nhà còn sót lại tại số 700–702 và 712–716 Tuna St là những cấu trúc duy nhất còn sót lại từ một cộng đồng từng đóng vai trò quan trọng trong ngành đánh bắt cá và lịch sử văn hóa của Los Angeles. Ngôi làng, với những đổi mới và sự chăm chỉ, đã giúp ngành công nghiệp cá ngừ trở thành nền tảng đưa San Pedro lên bản đồ ngành cá. Khu phố sôi động này từng được gọi là Furusato (“quê hương”) với khoảng 3.000 cư dân.
Ủy viên cảng Los Angeles, ông Lee Williams cho biết, việc bảo tồn di tích này có ý nghĩa rất lớn trong việc tưởng nhớ lại những ký ức đau thương của cộng đồng người Mỹ gốc Nhật. Ông nói: “Hãy tưởng tượng nếu một ngày thức dậy, có điều gì đó xảy ra giữa Hoa Kỳ và một quốc gia nơi cha mẹ bạn sinh ra, và bạn chỉ có một giờ để thu dọn mọi thứ, bị đưa lên xe buýt và chở đến một nơi tồi tệ trong một năm”.
Ông William T. Fujioka, chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo tàng Quốc gia Nhật Bản Hoa Kỳ, cho biết: “Năm 1942, 125.000 người gốc Nhật đã bị đưa khỏi nhà cửa và giam giữ trong suốt Thế chiến II. Trong số này, 60% là công dân Hoa Kỳ. Điều này đã được thực hiện mà không qua xét xử và thể hiện một trong những vi phạm lớn nhất về quyền công dân trong lịch sử đất nước chúng ta. Việc bảo tồn lịch sử và những đóng góp của người Nhật từng sống trên đảo Terminal là vô cùng quan trọng để ghi nhớ sự bất công này và đảm bảo rằng nó không bao giờ xảy ra nữa”.
Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu đầu tiên về kiến nghị của ông McOsker vào ngày 19 tháng 2, kỷ niệm ngày ban hành Sắc lệnh Hành pháp 9066, vốn là cơ sở cho việc cưỡng bức di dời và giam giữ hơn 120.000 người gốc Nhật, phần lớn là công dân Mỹ, trong Thế chiến II. Lệnh này cho phép cưỡng bức di dời tất cả những người bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ Bờ Tây đến “các trung tâm tái định cư” sâu hơn trong nội địa, dẫn đến việc giam giữ người Mỹ gốc Nhật.
Theo nguồn tin Daily News.