Nhà thờ St. Patrick, một biểu tượng kiến trúc tại New York, vừa cho ra mắt một bức tranh tường đồ sộ nhằm tôn vinh cộng đồng người nhập cư của thành phố.
Bức tranh tường cao 25 bộ (khoảng 7.6 mét), mô tả chân dung những người nhập cư bình thường cùng các nhân vật lịch sử nổi tiếng, được hoàn thành trong bối cảnh chính quyền liên bang đang siết chặt các biện pháp nhập cư, gây chia rẽ trong nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ.
Cha Enrique Salvo, linh mục quản nhiệm của nhà thờ và cũng là một người nhập cư từ Nicaragua, chia sẻ rằng tác phẩm nghệ thuật này không mang tính chính trị mà là một thông điệp yêu thương và chào đón.
“Chúng tôi muốn bất kỳ ai bước vào đây đều cảm thấy được yêu thương và chào đón,” Cha Salvo nói. “Đây là lời nhắc nhở rằng bất kể tình hình chính trị ra sao, chúng ta phải đối xử với mọi người bằng tình yêu và sự tôn trọng.”
Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, người đã đặt hàng tác phẩm này, cho biết thêm bức tranh, với tựa đề “Điều gì hài hước về Hòa bình, Tình yêu và Sự Thấu hiểu?”, còn mang lại sự tươi sáng cho không gian của nhà thờ, nơi đón tiếp khoảng 6 triệu du khách mỗi năm.
Bức tranh tường, do nghệ sĩ địa phương Adam Cvijanovic thực hiện, một phần vinh danh những người nhập cư Ireland đã đóng góp vào việc xây dựng nhà thờ. Một số cảnh khắc họa việc những người nhập cư Ireland đến trên tàu.
Các cảnh khác cho thấy những người nhập cư hiện đại bên cạnh các nhân vật nổi tiếng của địa phương như nhà báo và nhà hoạt động xã hội Dorothy Day, Pierre Toussaint – một cựu nô lệ đến từ Haiti đã trở thành nhà hảo tâm lớn của thành phố, và cựu Thống đốc New York Alfred E. Smith.
Nghệ sĩ Cvijanovic cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa người Mỹ bản địa vào tác phẩm, tiêu biểu là Thánh Kateri Tekakwitha, vị thánh người Mỹ bản địa đầu tiên.
Đức Hồng y Dolan ca ngợi họa sĩ đã tạo ra một “sự tôn vinh đầy cảm xúc cho sự vĩ đại của thành phố này, những người đã đến đây và những người đã trở thành lãnh đạo của nó,” theo tin từ Associated Press.