SAN FRANCISCO – Huyền thoại bóng chày Barry Bonds sẽ được vinh danh bằng một tượng đài bên ngoài sân vận động Oracle Park của San Francisco Giants, nơi ông đã lập kỷ lục về số lần home run trong sự nghiệp. Thông tin này được chính CEO của đội bóng, ông Larry Baer, xác nhận hôm thứ Năm vừa qua.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, khi được hỏi về việc tạc tượng cho Bonds, ông Baer cho biết điều này “nằm trong kế hoạch”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời điểm cụ thể.
“Barry hoàn toàn xứng đáng có một bức tượng, và tôi nghĩ anh ấy nên là người tiếp theo,” ông Baer nói trên đài 95.7 The Game của San Francisco. “Chúng tôi chưa có địa điểm chính xác, ngày tháng cụ thể hay thời gian cụ thể… Nhưng nó sẽ đến. Tất cả những gì tôi có thể nói là nó đang đến.”
Bonds đã chơi cho San Francisco trong 15 mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp 22 năm của mình, với 586 trong số 762 lần home run được thực hiện khi khoác áo Giants từ năm 1993-2007. Ông đã lập kỷ lục MLB với 73 lần home run trong một mùa giải vào năm 2001, và đạt kỷ lục home run thứ 756, vượt qua Hank Aaron, trong một trận đấu trên sân nhà trước Mike Bacsik của Washington vào ngày 7 tháng 8 năm 2007.
Hiện có năm bức tượng bên ngoài Oracle Park, tạc hình những danh thủ Willie Mays, Willie McCovey, Juan Marichal, Gaylord Perry và Orlando Cepeda. Đội Giants đã treo chiếc áo số 25 của Bonds vào năm 2018.
Bonds, người bảy lần đoạt giải MVP và 14 lần tham gia All-Star, vẫn chưa có mặt trong Ngôi đền Danh vọng. Ông không đạt được ngưỡng 75% phiếu bầu cần thiết trong suốt 10 năm có tên trong danh sách bầu chọn của Hiệp hội các nhà văn bóng chày Hoa Kỳ, chủ yếu do những cáo buộc sử dụng steroid trong những năm cuối sự nghiệp với Giants. Ủy ban Cầu thủ đương đại cũng đã không bầu Bonds vào năm 2022, mặc dù ủy ban này có thể xem xét lại tư cách của Bonds.
Thông tin từ ABC7 News.