Chiếc túi iPhone Pocket, được mô tả là phụ kiện kỳ lạ nhất mà Apple từng bán ra, đã hết hàng chỉ sau hai tuần ra mắt.
Phụ kiện này là sự hợp tác giữa Apple và nhà thiết kế người Nhật Bản Issey Miyake, với mục tiêu mang đến sự kết hợp giữa thủ công tinh xảo và sự đơn giản trong thiết kế. Theo Molly Anderson, phó chủ tịch thiết kế công nghiệp của Apple, chiếc túi này thể hiện rõ những ý tưởng đó và là một sự bổ sung tự nhiên cho các sản phẩm của hãng. Bà cho biết thêm, bảng màu của iPhone Pocket được thiết kế có chủ đích để có thể phối hợp với mọi mẫu mã và màu sắc iPhone, cho phép người dùng cá nhân hóa.
Sản phẩm này chỉ được bán tại tám quốc gia, bao gồm Pháp, Trung Quốc Đại Lục, Ý, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Dù vấp phải nhiều lời trêu chọc, iPhone Pocket lại tỏ ra khá phổ biến. Tại Hoa Kỳ, sản phẩm này đã hết hàng chỉ trong vài ngày đầu tiên mở bán và hiện không còn có sẵn tại bất kỳ cửa hàng Apple nào trên toàn thế giới.
Đây là một sản phẩm phiên bản giới hạn, do đó, có thể sẽ không được bán lại trong tương lai. Trước đó, Apple cũng đã ra mắt một phụ kiện gây chú ý khác là Dây đeo chéo iPhone (Crossbody Strap), khai thác một xu hướng thời trang khá phổ biến. Trong khi phiên bản của Apple có giá 59 đô la Mỹ, trên thị trường có nhiều sản phẩm tương tự với giá chỉ vài đô la.
Thông tin từ 9to5Mac ngày 26 tháng 11 năm 2025 cho biết, người dùng cần cẩn trọng khi mua sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử như eBay, vì nhiều danh sách rao bán là hàng sao chép từ bên thứ ba.









































