Công ty Apple đang đối mặt với làn sóng chế giễu trên mạng xã hội sau khi giới thiệu chiếc túi đựng điện thoại mới mang tên “iPhone Pocket”, với giá bán lẻ lên tới £219.95 (tương đương khoảng $280 Mỹ kim theo tỷ giá hiện hành).
Chiếc túi này, được công bố vào thứ Ba vừa qua, đã bị nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích vì giá quá đắt đỏ và có vẻ ngoài tương tự một chiếc vớ đơn giản. Một người dùng trên X (trước đây là Twitter) thậm chí còn ví von đây là “$230 cho một chiếc vớ rách”. YouTuber công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee cũng nhận định đây là “phép thử” để xem liệu người hâm mộ có “mua hoặc bảo vệ bất cứ thứ gì Apple phát hành” hay không.
Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết phụ kiện đầy màu sắc này là một phần của bộ sưu tập phiên bản giới hạn, được tạo ra qua sự hợp tác với nhãn hiệu thời trang Nhật Bản Issey Miyake. Nhà thiết kế quá cố Issey Miyake từng cộng tác với Apple để tạo ra những chiếc áo len cổ lọ màu đen mà đồng sáng lập Steve Jobs thường mặc.
Apple giải thích sản phẩm lấy cảm hứng từ “một mảnh vải” và ý tưởng tạo ra “một chiếc túi bổ sung”. Chiếc túi này có thiết kế quai ngắn với tám màu sắc và quai dài với ba màu.
Sự ra mắt này đã gây ra nhiều tranh cãi, với nhiều người cho rằng nó cho thấy người hâm mộ Apple sẵn sàng “trả tiền cho bất cứ thứ gì”. Thiết kế miệng túi mở và cấu trúc giống vớ cũng bị chỉ trích về tính bảo mật. Tuy nhiên, một số khác lại đứng ra bảo vệ, cho rằng mức giá cao là do sự hợp tác với Issey Miyake và xem đó là “một sự tôn vinh lịch sử của Apple”.
Chuyên gia tư vấn và phân tích truyền thông xã hội Matt Navara nói với BBC News rằng mức giá này dường như ít liên quan đến “chức năng” mà tập trung nhiều hơn vào “kiểu dáng, thương hiệu và tính độc quyền”. Ông Navara nhận định, “Mức giá như thế này không phải là mới trong thế giới thời trang xa xỉ hay các dự án hợp tác với nhà thiết kế. Nhưng đối với hầu hết người tiêu dùng, có vẻ như Apple đang thử thách giới hạn lòng trung thành của thương hiệu.”
































