Tuần Trăng Mật Đắng Cay: Cô Dâu Mới Cưới Mắc Kẹt Trong Trại Giam ICE, Đối Mặt Nguy Cơ Bị Trục Xuất

Câu chuyện về Ward Sakeik, 22 tuổi, người đã sống ở Mỹ 14 năm và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, đang gây xôn xao dư luận. Sau tuần trăng mật ngọt ngào ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Sakeik bị giam giữ và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Theo ABC News, Sakeik, người có gia đình đến từ Gaza nhưng không có quốc tịch, đã đến Mỹ từ năm 8 tuổi. Dù có lệnh trục xuất từ hơn một thập kỷ trước, cô vẫn được phép ở lại Mỹ theo diện “order of supervision”, thường xuyên trình diện với cơ quan di trú liên bang và có giấy phép làm việc.

Vào ngày 11 tháng 2, khi Sakeik và chồng chuẩn bị trở về sau kỳ nghỉ trăng mật, cô đã bị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) bắt giữ tại sân bay St. Thomas. Từ đó đến nay, cô bị giam giữ tại nhiều trung tâm giam giữ di trú khác nhau.

Đỉnh điểm là vào tuần trước, chính phủ đã cố gắng trục xuất Sakeik mà không thông báo cho cô về nơi sẽ đến. Chồng của Sakeik cho biết một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) nói với cô rằng cô sẽ bị đưa đến biên giới Israel. Tuy nhiên, sau hai giờ chờ đợi ở sân bay, cô lại bị đưa trở lại Trung tâm Giam giữ Prairieland ở Alvarado, Texas.

Điều trớ trêu là, theo lời kể của chồng Sakeik, việc trục xuất hụt này xảy ra chỉ vài giờ trước khi Israel tiến hành không kích vào Iran. Hiện tại, tương lai của Sakeik vẫn còn rất mờ mịt, khiến gia đình cô vô cùng lo lắng.

Luật sư của Sakeik, Waled Elsaban, cho biết thân chủ của ông không có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào. Cô sinh ra ở Ả Rập Saudi, nơi không cấp quốc tịch cho người không phải là công dân Saudi. Gia đình cô đến từ Dải Gaza, nhưng Sakeik chưa từng đặt chân đến vùng đất này và cũng không thể có được tư cách pháp lý hoặc quốc tịch từ đó.

Chồng của Sakeik chia sẻ rằng gia đình cô đã đến Mỹ 14 năm trước, khi cô mới 8 tuổi. Họ đến bằng visa du lịch và xin tị nạn. Tuy nhiên, đơn xin tị nạn của Sakeik đã bị từ chối và cô cùng gia đình bị ra lệnh trục xuất. Do Ả Rập Saudi, Israel và các nước láng giềng không sẵn lòng tiếp nhận Sakeik và gia đình, họ được phép ở lại Mỹ theo diện “order of supervision”, cho phép họ có giấy phép làm việc và yêu cầu họ thường xuyên trình diện với ICE.

Trong những năm qua, Sakeik và gia đình đã tìm mọi cách để có được visa hoặc quốc tịch ở Mỹ, bao gồm cả Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) và bảo lãnh, nhưng đều không thành công.

Theo ABC News, cặp đôi đã liên hệ với trung tâm xử lý của ICE trước chuyến đi để hỏi về khả năng đi du lịch đến quần đảo Virgin thuộc Mỹ và được thông báo là có thể. Tuy nhiên, khi trở về, Sakeik lại bị bắt giữ.

Vụ việc của Sakeik một lần nữa gióng lên hồi chuông về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ và số phận của những người không có giấy tờ tùy thân. Nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng đang trải qua những tình huống tương tự, với tương lai bất định và nỗi lo sợ thường trực về việc bị trục xuất.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú