Tua Tagovailoa, quarterback của đội Miami Dolphins, đã lên tiếng xin lỗi vào thứ Tư vì đã chỉ trích các đồng đội của mình sau trận thua trước Los Angeles Chargers. Ban đầu, Tagovailoa bày tỏ sự “sốc” trước những thất bại gần đây và đặt câu hỏi về việc liệu các thành viên khác trong đội có bắt đầu làm tròn trách nhiệm và thực hiện những điều nhỏ nhặt hay không.
Anh ấy nói rằng có “nhiều thứ cần phải dọn dẹp”, bao gồm cả việc “có những người đến muộn trong các cuộc họp chỉ dành cho cầu thủ, có những người không đến họp”. Tagovailoa cho rằng mọi thứ bắt đầu từ sự lãnh đạo và những kỳ vọng đặt ra cho các cầu thủ.
Tuy nhiên, vào thứ Tư, Tagovailoa đã thừa nhận với các phóng viên rằng anh ấy đã “mắc sai lầm” khi không “bảo vệ” đội bóng. “Tôi đã mắc sai lầm và tôi đang nhận trách nhiệm về điều đó ngay bây giờ. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trong đội về điều đó, nói chuyện với các nhà lãnh đạo về điều đó,” anh nói thêm. “Trong trái tim tôi, họ biết ý định là đúng. Nhưng dù ý định có đúng đi chăng nữa, khi mọi thứ bị diễn giải sai hoặc bất cứ cách nào giới truyền thông muốn miêu tả, điều đó sẽ tạo ra khoảng trống im lặng và nhiều câu hỏi cho các cầu thủ trong đội của chúng ta.”
Tagovailoa nhấn mạnh rằng anh ấy cần nhìn nhận lại bản thân với tư cách là một nhà lãnh đạo và cảm thấy mình đã để cảm xúc của trận đấu lấn át. Anh ấy cũng cho rằng “những gì xảy ra trong nội bộ nên được giữ kín”. Quarterback này đã công khai xin lỗi về sự việc này và bày tỏ mong muốn tập trung vào trận đấu sắp tới với Cleveland Browns.
Trong trận đấu với Chargers, Tua Tagovailoa đã có 21 đường chuyền thành công trong 32 lần ném, đạt 205 yard, một đường chuyền touchdown dẫn trước cho Darren Waller và ba lần bị đánh chặn. Chiến thắng duy nhất của Dolphins cho đến nay là trước đội New York Jets chưa thắng trận nào.
Thông tin được lấy từ Fox News.