Trong mục tư vấn “Dear Abby” số ra ngày 1 tháng 2 năm 2026, độc giả gửi thư với bút danh “Wife of Mr. Informal” bày tỏ băn khoăn về trang phục của chồng khi cháu nội ghé thăm. Bà cho biết, ở nhà một mình, chồng bà thường chỉ mặc quần lót, kể cả khi xem TV hay ăn tối. Bà đã chấp nhận thói quen này trong nhiều năm.
Tuy nhiên, khi con gái của họ, nay đã 2 tuổi rưỡi, đến chơi, bà mong muốn chồng mình nên mặc quần đùi và áo. Bà chia sẻ, lần trước khi cháu còn nhỏ 1 tuổi, dù đã yêu cầu, ông xã vẫn chỉ mặc quần đùi mà không mặc áo.
Chuyên gia tư vấn “Dear Abby” (cũng là Jeanne Phillips) đã đưa ra lời khuyên, nếu người chồng coi trọng ý kiến của bà, thì “trừ khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 95 độ F (khoảng 35 độ C), điều thích hợp là nên mặc cả quần đùi và áo khi cháu nội đến chơi”.
Trong một lá thư khác, một độc giả ở California chia sẻ về người bạn thời trung học của mình, người đang bị lừa đảo tình cảm bởi một đối tượng tự nhận là công nhân giàn khoan dầu ngoài khơi. Bà đã cố gắng cảnh báo bạn mình nhưng không thành công, và giờ đây bà không còn liên lạc được với người bạn đó nữa.
Dear Abby nhấn mạnh rằng những vụ lừa đảo tình cảm qua mạng kiểu này rất phổ biến, khi kẻ lừa đảo thường đưa ra những lý do như ở xa, có con nhỏ cần chăm sóc (mà không trực tiếp làm), và sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vì những “trường hợp khẩn cấp”.
Bà khuyên độc giả không nên ngạc nhiên nếu nhận được tin từ người bạn kia sau khi vụ lừa đảo kết thúc.
































