Trong một bài viết trên Fox News, cựu tù nhân Charles ‘Duke’ Tanner chia sẻ về hành trình từ nhà tù liên bang đến cuộc sống tự do nhờ sự khoan hồng của Tổng Thống Donald Trump. Tanner, bị kết án tù chung thân vì tội danh liên quan đến ma túy, đã mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian thụ án. Khi được ân xá, điều Tanner mong muốn nhất là được cùng các anh em rải tro cốt của cha mẹ, nhưng lại bị hạn chế bởi các quy định quản chế.
Tanner nhấn mạnh rằng, hệ thống quản chế đôi khi gây khó khăn cho những người muốn tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng vào Đạo luật Giám sát An toàn, một dự luật đang được xem xét tại Quốc Hội, nhằm cải thiện hệ thống này. Tanner bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Thống Donald Trump, người đã nhìn thấy nhân tính trong ông và trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời.
Tổng Thống Donald Trump đã giúp Tanner trở về với gia đình và cộng đồng, mang lại hy vọng cho những người từng bị bỏ quên. Tanner tin rằng, việc thông qua Đạo luật Giám sát An toàn sẽ giúp hệ thống giám sát liên bang thực sự hỗ trợ những người có cơ hội thứ hai.
Theo Fox News, câu chuyện của Tanner là minh chứng cho sự cần thiết của việc cải cách hệ thống tư pháp và trao cơ hội cho những người đã trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ.









































